Đối với chị Thanh Đào, khi đàn ông có bản lĩnh thì dù người thứ ba, thứ tư, thứ năm xuất hiện cũng giải quyết được hết. Chị là người giỏi việc kinh doanh, tháo vác việc nội trợ nhưng rồi hôn nhân vẫn gãy gánh.

Có một điều tôi nghĩ chị em chúng ta cần phải học và phải áp dụng hằng ngày, đó chính là việc tự yêu chính bản thân mình. Chúng ta đôi khi sống theo cảm xúc nhiều quá, khi đem lòng thương ai đó là dành hết cả tâm huyết thời gian, cứ ngỡ như bản thân không thể sống được nếu như thiếu họ. Khi hẹn hò thì tình nguyện chung thủy, khi cưới về thì tự lấy dây buộc mình, cống hiến hết sức vì chồng, sự nghiệp của chồng, gia đình và tất cả những thứ liên quan đến anh ấy. 

Nhưng có ai đảm bảo là người đàn ông đó sẽ không thay lòng? Những ngày qua, vụ lùm xùm giữa Shark Bình, vợ và nữ diễn viên xinh đẹp đã làm chấn động dư luận. Trên facebook cá nhân, người vợ vẫn tỏ ra lạc quan, vẫn đăng tin về công việc và con cái. Nhìn chị như thế này, chợt nhớ về chị Thanh Đào - người phụ nữ giỏi giang tuyệt vời cũng từng khiến dư luận xót xa khi hôn nhân với vua cá Koi tan vỡ. 

hình ảnhChị Thanh Đào và chồng cũ từng xuất hiện trong một chương trình. Ảnh Vietgiaitri

Tháng 5 vừa qua, dư luận cả nước xôn xao trước tin ông Thắng Ngô (còn được gọi là vua cá Koi) ly hôn người vợ đồng cam cộng khổ suốt 13 năm cùng xây dựng cơ nghiệp, sau đó cưới nữ ca sĩ trẻ trung. Người ta không ủng hộ ông và vợ mới, đồng thời cảm thấy thương cho chị Thanh Đào vì những gì chị hy sinh trong suốt nhiều năm hôn nhân.

Chị Thanh Đào sau thời gian im lặng đã lên tiếng một lần duy nhất. Trên trang tin điện tử, chị chia sẻ: “Người mà các bạn đang bàn tán và cho là người thứ ba thực ra không phải nguyên nhân, bởi thời điểm cô ấy xuất hiện, giữa chúng tôi đã có sự rạn nứt. Chúng tôi có lẽ chưa có đủ thời gian để hàn gắn lại mối quan hệ, đồng thời bản thân chúng tôi cũng không làm tốt việc chữa lành tổn thương cho cả hai.

Tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho người thứ ba nào cả và tôi cũng nhắc lại một lần nữa, cô ấy không có lỗi trong chuyện này”; “Tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho người thứ ba, thứ tư, thứ năm hay thứ bảy nào đó, bởi vì sự bản lĩnh của mình mới là quan trọng. Cho dù có ai đó xuất hiện, có ai đó tác động, nếu có bản lĩnh thì mọi chuyện sẽ giải quyết được hết”.

hình ảnhÔng Thắng Ngô cưới vợ mới trẻ đẹp. Ảnh Thanh niên

Chị không trách móc, không giận hờn nhưng trong lời nói của chị chứa đựng nhiều hàm ý mà tin rằng những người đàn ông “giàu đổi bạn, sang đổi vợ” hoặc trăng hoa phụ bạc thì chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ khi nghe, đọc được. Bởi khi người đàn ông có bản lĩnh thì dù ngoài kia có bao nhiêu mỹ nhân vây quanh, có cạm bẫy đến mức nào họ cũng nhất định chung thủy một lòng. Còn nếu không bản lĩnh thì chẳng ai dụ dỗ, họ cũng tự đi tìm.

Có ai “rù quến” được người đàn ông bỏ vợ, bỏ người yêu? Khó! Dù người phụ nữ có xinh đẹp, cao tay đến mức nào cũng khó có thể làm đàn ông lung lay trừ khi anh ta thật sự muốn. Mà người đàn ông càng thành đạt thì chắc chắn đầu óc chẳng phải tầm thường, đâu dễ gì dụ dỗ được anh ta. Cho nên những người tham ăn lười làm thích hưởng lợi từ những gã đàn ông giàu có, họ cứ tin mình có năng lực chiếm đoạt, quyến rũ anh ta bỏ vợ nhưng thực chất ai là gà, ai là thóc chưa biết được đâu.

Còn nhớ, chị Thanh Đào đã rất bình tĩnh khi nói về cuộc hôn nhân thất bại của mình. Đối diện với sự thật rằng người đàn ông mà chị cùng đồng hành từ thuở hàn vi nay đã cưới vợ mới trẻ đẹp, chị rộng lòng cho rằng bản thân cũng có lỗi khi chị hiểu sai những điều mà chồng cũ thật sự muốn. 

“Tôi có sai. Tôi cũng có tiếc nuối vì đã đi sai con đường. Tôi cứ nghĩ rằng nên tập trung vào việc kinh doanh trước rồi sau đó 2 vợ chồng sẽ dành thời gian để tận hưởng cùng nhau. Có thể nói, cái sai của tôi là đôi khi biến mình thành một người đàn ông”; “"Yêu và yêu đúng cách là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau. Còn một điều nữa, cái mà tôi nghĩ anh ấy cần và cái mà anh ấy thực sự cần vốn dĩ là hai đường thẳng song song. Tôi đã yêu nhưng tôi yêu sai cách. Đó là cái sai của tôi”, chị Thanh Đào chia sẻ.

hình ảnh

hình ảnh

Chị tự tin và xinh đẹp hơn sau khi ly hôn. Ảnh saostar, ngoisao.vn

Để có thể bình thản trong cuộc phỏng vấn, tin rằng chị Thanh Đào đã trải qua quãng thời gian dài dằn vặt, đau đớn bởi tất cả những gì xảy ra và đặc biệt là khi biết người chồng đầu ấp tay gối của mình đã có người mới. Khi đám cưới giữa vua cá Koi và vợ mới diễn ra linh đình hoành tráng, chị cũng giống như bao nhiêu phụ nữ khác, dù mạnh mẽ đến mấy vẫn có chút chạnh lòng:

“Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người sẽ chạnh lòng, vì cùng thân phận phụ nữ mà. Có thể nói là, tôi tột cùng đau khổ”.

Hiện tại, vua cá Koi Thắng Ngô và vợ mới đang có cuộc sống hôn nhân rất tốt đẹp. Trên trang cá nhân, Thắng Ngô thường xuyên đăng ảnh chụp chung và dành nhiều lời ngọt ngào cho vợ mới. Nhìn họ hạnh phúc như thế này, dư luận cũng không còn gay gắt như lúc đầu. 

Chị Thanh Đào chắc hẳn cũng đang có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chị đã nhận ra rất nhiều điều và trong lòng càng thêm mạnh mẽ, điềm tĩnh trước mọi khó khăn nếu có xảy ra. Chị giờ đây sở hữu ngoại hình xinh đẹp trẻ trung, có sức mạnh nội tại và sự thông minh, bản lĩnh trên thương trường. Một người phụ nữ như chị xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất và chính chị sẽ tạo ra hạnh phúc bền vững cho riêng mình chứ chẳng phải nhờ cậy ai khác.