Cuộc sống hôn nhân nơi xứ người vốn chẳng dễ dàng gì khi con người ta phải đối diện với gánh nặng mưu sinh, khác biệt văn hóa, ngôn ngữ... Vậy mà nghe vợ chồng Việt dưới đây kể về gia đình nhỏ của họ tự nhiên thấy hôn nhân sao mà "lời" quá! 

Sẽ thật khó tin nếu như có ai đó nói rằng cuộc hôn nhân của họ bằng phẳng, chẳng một lần cãi cọ hay bất đồng quan điểm với nhau. Bởi thực tế cuộc sống nhiều lúc sẽ có hàng loạt những bất đồng mà cần một lần cãi vã để tháo gỡ được. Tuy nhiên với câu chuyện hôn nhân của vợ chồng chị Phạm Thu Hải (23 tuổi) và anh Đỗ Ngọc Dũng (33 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở TP. Daejeon, Hàn Quốc mà tôi may mắn được xem trên Thanh Niên mới đây thì thấy hôn nhân vốn chẳng có gì đáng sợ nếu cả hai biết vun vén cho gia đình.

Anh Dũng sang Hàn được hơn 4 năm, còn vợ anh là chị Hải thì mới sang 1 năm. Trước đó họ có 3 năm yêu xa thấm đẫm niềm vui nỗi buồn. Lúc đầu sang xứ người, cặp vợ chồng trẻ gặp khó khăn về giao tiếp và tài chính, dần dần mới ổn được.

"Với mình, chồng là người đàn ông của gia đình, biết lo cho vợ con, làm chủ kinh tế và chỉ đi làm và về nhà ăn cơm vợ nấu. Anh rất đơn giản, có bộ quần áo mặc mấy năm, không mua mới nhưng luôn bảo vợ mua váy, quần áo mặc cho đẹp. Anh không thích cầu kỳ, phô trương, mình yêu anh ấy nhất ở điểm này.

Số lần vợ chồng mình cãi nhau chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mình không biết cuộc sống sau này thế nào nhưng hiện tại mình thấy hài lòng. Mình cùng chồng ăn uống, nói chuyện, đi chơi, tâm sự mọi điều trong cuộc sống", chị Hải tự hào chia sẻ. 

hình ảnhVợ chồng anh Dũng và chị Hải (Ảnh: Thanh Niên)

Còn với anh Dũng, khi được hỏi vợ là người như thế nào trong mắt anh thì ông chồng U40 thẳng thắn khen vợ chu toàn, đôi khi vì lo cho gia đình mà không quan tâm bản thân. Với anh, cơm vợ nấu là số một. Dù xa quê nhưng anh luôn thấy hạnh phúc vì có người thương yêu bên cạnh.

Nhắc đến những bữa cơm yêu thương dành cho chồng, tôi nhớ trước đây chị Hải từng rất "hot" trong các hội nhóm của các chị em yêu bếp núc vì những hộp cơm ngon đẹp chuẩn bị cho chồng mang đi làm. Chị không biết từ khi nào, nhưng điều dễ thấy nhất là từ khi có chồng, chị Hải cảm thấy hạnh phúc vì được tự tay làm cơm ngon cho chồng. Đó cũng là điều khiến chồng chị ngày càng thương yêu vợ hơn.

hình ảnhNhững hộp cơm chị Hải chuẩn bị cho chồng mang đi làm (Ảnh: Thanh Niên)

Thế mới nói, hôn nhân dù sống ở đâu cũng vậy, đều có những thuận lợi và khó khăn riêng. Quan trọng là cả hai vợ chồng đều phải biết vun vén cho hạnh phúc gia đình mình. Như vợ chồng anh Dũng và chị Hải trên đây cũng vậy, vừa đi học, vừa đi làm và kinh doanh thêm, thời gian trong một ngày của chị Thu Hải cũng rất bận rộn những vẫn không quên dành thời gian chăm sóc chồng bằng những bữa cơm thơm ngon, bổ dưỡng. Còn anh Dũng, là người làm chủ kinh tế của gia đình nhưng luôn dành cho vợ những quan tâm chân thành nhất, mỗi ngày chỉ có đi làm về rồi ăn cơm vợ nấu.

Hoặc chia sẻ thêm với độc giả câu chuyện của vợ chồng chị bạn tôi cũng thế, kết hôn bốn năm rồi nhưng hai vợ chồng vẫn như vợ chồng son. Vẫn tranh thủ lúc con đi nhà trẻ, dành thời gian cho riêng mình. Cuối tuần là làm cái cuộc hẹn, chỉ hai vợ chồng, đi uống cà phê, nhâm nhi tâm sự như ngày xưa… 

Tôi mới chợt nhận ra, yêu thật đấy, thương thật đấy nhưng lấy nhau rồi, có con rồi cũng đừng vì chăm con quá mà quên mất nửa kia của mình. Tình yêu và hôn nhân cần lắm sự xây đắp, vun vén và hạnh phúc từ những điều giản dị, chị em ạ!