Chồng làm gì cũng không tới nơi tới chốn khiến vợ muốn hiền lành điềm tĩnh cũng chẳng được.
Trên mạng xã hội hay có câu hỏi vui: “Sai lầm của tuổi trẻ là?” thì khoảng 90% các câu trả lời bên dưới sẽ là “lấy chồng sớm”. Nhưng lấy chồng sớm hay muộn đôi khi chẳng quan trọng bằng việc lấy đúng người. Bởi trên thực tế cho thấy, lấy đúng chồng thì cả đời nhẹ nhõm, còn ngược lại thì…
Có người phụ nữ than thở về chồng của mình. Chị gọi vui là “người chồng 50%” vì anh làm gì cũng chỉ có một nửa. Anh thì thương vợ thật đấy mà chuyện gì anh làm cũng không tới nơi tới chốn. Những lúc chị mệt, anh sẽ xung phong đỡ đần nhưng sau đó vợ “muốn tăng xông” vì hậu quả anh để lại.
“Không biết đây là tính cách chung của mọi ông chồng hay mỗi chồng em thôi nhỉ? Làm gì cũng quýnh quáng cho nhanh xong, không thật sự để tâm vào việc đang làm, nhờ cái gì là lúc sau mình lại phải đi theo dọn lại”, người vợ mở đầu bài than thở của mình.
Chồng cất luôn chiếc rổ to tướng vào tủ lạnh. Ảnh Beatvn
Chị cho biết, anh ăn nho thì để lại cuống, trứng ăn hết thì để nguyên hộp trống không. Nhờ phơi quần áo thì đồ nhỏ anh vắt đại lên sào cho xong. Đồ to anh gài vào móc xiêu vẹo. Đỉnh điểm là hôm nay chị nhờ anh cất giùm rổ hành thì anh ném luôn cả rổ vào tủ lạnh trong khi hành chỉ loe ngoe vài cọng. “Nhiều lúc phát cáu lên được với chồng..., làm cái gì xong là vợ lại lẽo đẽo theo dọn. Thấy vợ mệt thì kêu để anh đỡ đần em, đỡ đần xong em nhìn vào em còn mệt hơn", chị vợ bất lực kể.
Đọc tâm sự của người phụ nữ là đủ hiểu chị bức xúc với chồng nhiều như thế nào. Mà công nhận, lấy phải người chồng thế này thì không bực mới lạ. Bất kể việc gì anh cũng làm qua loa cho xong, hoàn toàn không có bất kỳ thành ý nào. Ban đầu có thể thông cảm nhưng sống chung lâu ngày dài tháng thì không phải dễ.
Ảnh minh họa, Vietnamnet
Cư dân mạng rất thông cảm cho người vợ vì họ cũng đang có người chồng y như vậy:
- Lắm khi còn có 1 miếng thịt nhưng nhất quyết không ăn nốt để rửa đĩa, auto bọc nilon cất vào tủ để khỏi rửa.
- Tôi không cô đơn. Chồng mình suốt ngày quên, quên đón con, quên đón vợ, quên mua bỉm cho con, quên đóng cửa, quên tắt điện, quên xe ngoài đường, con mới chào đời thì bỏ quên con trên cái cân ở khoa sản, đôi lúc còn quên luôn cả mình đã có vợ... haiza.
- Chưa chồng nhưng có em trai. Ăn thì thừa 1 miếng để lại cũng cất. Rửa bát thì rửa đúng bát còn nồi không phải bát không rửa. Mai sau có vợ chắc vợ nó mắng cho suốt ngày.
- Chắc chồng mình ở 1 level cao hơn khi mà bảo thay ga giường thì phủ ga mới lên ga cũ luôn.
Có lẽ khi lấy những người chồng như thế này, các chị em nên dặn dò kỹ lưỡng hơn để tránh việc bản thân phải lẽo đẽo đi sau dọn lại. Nếu muốn cất hành vào tủ, nên dặn chồng là “lấy hành ra khỏi rổ, bỏ vào túi nilong, cất vô tủ”. Hoặc muốn chồng phơi quần áo cũng phải hướng dẫn cặn kẽ và những lần sau yêu cầu anh ta làm y chang. Nhiều người mong muốn lấy chồng để nương nhờ tấm thân, nhưng đôi khi lại giống như có thêm “đứa con trai” vậy.
Có lẽ những người đàn ông như thế này không được hướng dẫn về cách làm việc nhà từ khi còn nhỏ. Bởi vậy các anh từ chuyện phơi quần áo đến rửa chén, lặt rau cũng chẳng biết làm. Chuyện đại sự không biết lo được hay không, nhưng việc nhà việc cửa lóng ngóng làm vợ không nổi giận mới lạ.
Dù chồng có xuất thân giàu có, là công tử đến mức nào thì chị em cũng nên chia sẻ việc nhà với anh ta từ những ngày đầu về sống chung. Để anh ta quen với mọi chuyện, không cần nhờ cũng tự làm thì vợ mới khỏe tấm thân.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1