Khi nhìn thấy dòng chữ đặc biệt trong bài thi của con trai, người mẹ mới hiểu ra vấn đề.

Hồi đó đi học, áp lực nhất là mấy cái vụ thi cử. Nhớ ngày thi đại học đầu tiên, chuẩn bị vô phòng thi tự nhiên em bị sợ rồi đứng khóc nức nở, may có mấy giáo viên ra trấn an một chút cũng bình tâm trở lại và có động lực làm bài. Giờ lại chuẩn bị đến mùa thi đại học, nhìn các em nghiêm túc ôn tập, học hành sáng đêm mà cũng thấy áp lực lây các mẹ ạ. Mong sao tất cả đều làm bài thật tốt. Hôm qua em đọc bên Trung thì thấy kỳ thi đại học của họ đã kết thúc, bên đó phải nói là để giành được suất vào đại học tốt đúng là một cuộc cạnh tranh khốc liệt luôn đấy ạ. Cũng nhân dịp thi đại học này mà câu chuyện về một nam sinh “con nhà nòi” thi đại học bị thiếu 2 điểm bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội.

Được biết đây là câu chuyện thời còn đi học của nhà Môi trường và Sử học nổi tiếng Trung Quốc tên Liang Congjie. Có bố mẹ đều là những nhân vật nổi tiếng trong ngành kiến trúc, bố là Liang SiCheng – người được mệnh danh cha đẻ kiến trúc hiện đại Trung Hoa, mẹ cũng không kém cạnh – là nữ thi sĩ kiêm kiến trúc sư thành danh tên Lâm Huy Nhân nên ngay từ nhỏ, Liang Congjie đã được xem là “con nhà nòi”, nhận được nhiều kỳ vọng sẽ nối tiếp sự nghiệp thành công của bố mẹ.

hình ảnh

Liang Congjie và mẹ. Ảnh: Sohu

Khi ông bước vào kì thi đại học quan trọng, thật bất ngờ là Liang Congjie lại thiếu tới 2 điểm mới có thể đậu vào Khoa Kiến trúc Đại học Thanh Hoa – một trong những ngôi trường thuộc top đầu vô cùng danh giá. Lúc này, cả bố và mẹ ông đều cảm thấy hết sức ngỡ ngàng. Nhất là người mẹ, bà cho rằng có gì đó không đúng ở đây vì bà biết rõ thực lực của con trai mình. Chính vì thế, người mẹ đã tìm mọi cách yêu cầu được phúc khảo để xem lại bài thi của con, tìm ra nguyên nhân thực sự.

Lúc xem lại bài của con, bố mẹ Liang Congjie đã phải bật khóc khi đọc được một dòng chữ đặc biệt: “Tôi không thích kiến trúc, tôi thích lịch sử”. Khi ấy, bà Lâm Huy Nhân và chồng mới hiểu ra rằng, nguyện vọng của con thực sự không phải là ngành kiến trúc. Hóa ra từ trước đến nay, cả hai vợ chồng đã vô tình áp đặt suy nghĩ, mong muốn của mình lên con, không cho con tự do lựa chọn hướng đi mà mình mong muốn. Người thích kiến trúc ở đây chỉ có bố mẹ, có thể chính vì vậy nên Liang Congjie đã cố tình làm bài thiếu sót để không đủ điểm đậu vào Khoa Kiến trúc, đại học Thanh Hoa.

hình ảnh

Sự ủng hộ kịp thời của bố mẹ chính là tiền đề cho sự thành công của ông về sau. Ảnh: Sohu

Thấu hiểu được áp lực và niềm yêu mến bộ môn Lịch sử của con, bố mẹ của Liang Congjie rất hối hận, tự trách bản thân và sau đó họ tự do cho con lựa chọn con đường con muốn đi. Nhờ sự ủng hộ kịp thời của bố mẹ, Liang Congjie đã chuyển hướng, đậu vào đại học Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, ông về giảng dạy tại Khoa Lịch sử tại Đại học Vân Nam. Về sau, Liang Congjie đã thành công trong vai trò một nhà sử học kiêm môi trường học nổi tiếng. Năm 1994, ông thành lập tổ chức phi chính phủ về môi trường tên Friends of Nature. Có thể nói, nhờ sự thấu hiểu và sửa chữa kịp thời của bố mẹ, ông đã có thể theo đuổi đúng đam m.ê, lựa chọn cuộc sống như mình mong muốn.

hình ảnh

Thi đại học luôn là bước ngoặt lớn trong cuộc đời mỗi người. Ảnh minh họa: Sohu

Câu chuyện của Liang Congjie trở thành bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh. Hãy chia sẻ để thấu hiểu con em mình hơn, tập lắng nghe để xem thực sự con mong muốn những gì, điều đó có hợp lý hay không và định hướng cho trẻ thay vì áp đặt kỳ vọng của chính cha mẹ lên cuộc đời con. Có những điều bố mẹ luôn nghĩ là tốt, nhưng nếu không phù hợp với con thì thực sự chỉ mang đến cho trẻ nhiều áp lực, mệt mỏi mà thôi.