Chỉ muốn cho con những điều tốt đẹp nhất, nhưng người mẹ này đã có những nước đi liều lĩnh khi chưa cân nhắc kỹ lưỡng.
Ngày trước rất muốn đi du học nhưng hoàn cảnh gia đình thì không khá giả gì, sức học lại cũng chẳng quá xuất sắc để lấy được học bổng toàn phần nên đành gác lại ước mơ. Thật sự là được đi du học, đến những chân trời mới, hòa nhập vào môi trường mới chính là cơ hội để các bạn trẻ mở mang tầm mắt. Nhưng du học cũng đi liền với bài toán khiến không ít phụ huynh phải đau đầu, đó chính là chi phí vô cùng tốn kém. Thế nên nếu muốn cho con đi du học, chắc chắn bố mẹ phải có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng về tiềm năng kinh tế. Đã có nhiều trường hợp phụ huynh không xem xét kỹ lưỡng, bất chấp dồn hết tài sản cho con được ra nước ngoài, nhưng kết quả sau đó lại không gánh nổi gây nên áp lực cho con và cả cho bố mẹ, điều này thực sự vô cùng đáng tiếc.
Câu chuyện của cô Zheng, 40 tuổi cũng là một trong số đó. Zheng có một cô con gái học rất giỏi, muốn đầu tư cho con được học tập ở môi trường tốt nhất để có thể phát huy hết khả năng của mình, cô đã không ngần ngại b án đi hết tài sản, từ nhà của đến xe cộ được khoảng 3,4 tỷ và dùng số tiền đó để cho con đi du học từ những năm học cấp 3. Sau khi hoàn thành chương trình học cấp 3, con gái cô Zheng đã xuất sắc được nhận vào Khoa Hóa học tại Đại học California với số điểm tương đối cao. Người mẹ rất hạnh phúc với kết quả này, nhưng đi kèm đó cũng là nỗi lo ngay ngáy về vấn đề tiền bạc.
Cô Zheng chia sẻ về câu chuyện chạy vạy cho con du học của mình. Ảnh: Sohu
Cô Zheng cho biết mình đã đầu tư toàn bộ tài sản 3,4 tỷ đồng cho 3 năm du học cấp 3 của con. Chính vì thế, giờ đây người mẹ này không còn đủ khả năng để chu cấp tiền cho con học lên Đại học. Được biết, cô Zheng đã trải qua 2 cuộc hôn nhân, con gái là con của người chồng đầu. Sau đó, cô kết hôn với người chồng thứ 2, trong khoảng thời gian đó, tài chính của cả hai rất ổn định, nhưng từ khi Zheng quyết định bán hết tài sản cho con gái đi du học, hoàn cảnh của họ ngày càng khó khăn. Sau khi tiêu tốn 3,4 tỷ cho 3 năm học phổ thông tại nước ngoài của con gái, người chồng thứ 2 của cô Zheng không thể chịu nổi áp lực về tài chính nên đã quyết định ly hôn.
Không còn tiền trong khi con gái học đại học hiện tại phải chi trả gần 7 tỷ đồng tiền học phí, cô Zheng trở nên bất lực vì không có khả năng chi trả nữa. Thậm chí, người mẹ này đã liên lạc với người chồng đầu, là cha ruột của con gái để nhờ giúp đỡ vì dù sao đây cũng là con của anh ta. Nhưng chồng đầu tiên của cô cũng không khá giả là bao, làm được bao nhiêu tiền cũng đều dành để nuôi vợ con hiện tại, hoàn toàn không có khả năng hỗ trợ.
Người mẹ vui khi con gái trúng tuyển vào ngôi trường danh tiếng, nhưng lại không lo nổi tiền học cho con. Ảnh: Sohu
Con gái Zheng cầu xin mẹ giúp mình đóng khoản học phí ban đầu này, sau đó cô bé sẽ tự tìm việc làm để kiếm tiền, nhưng người mẹ không thể xoay sở được nữa và đành ngậm ngùi khuyên con quay về Trung Quốc làm lại từ đầu. Tuy nhiên, bất ngờ là cha của cô bé – người chồng đầu tiên của cô Zheng vẫn âm thầm đi vay mượn, huy động được một khoản tiền để gửi sang đóng học phí cho con gái. Nhờ vậy, vào phút cuối cô bé đã có cơ hội được tiếp tục học đại học ở nơi mình vẫn mơ ước.
Câu chuyện của gia đình cô Zheng nhận được sự quan tâm đặc biệt và rất nhiều ý kiến bàn luận của các phụ huynh khác. Một số ý kiến thẳng thắn bày tỏ sự không đồng tình vì cho con đi học như thế là quyết định quá sức, gây nhiều áp lực lên gia đình. Vẫn còn rất nhiều trường học trong nước tốt, tại sao phải khổ sở, chật vật làm mọi cách để con du học trong khi bố mẹ không có khả năng lo lâu dài. Hơn nữa, đi du học chi phí thực sự đắt đỏ, nhưng lại chưa chắc sẽ tìm được công việc có mức lương cao sau khi ra trường. Tuy nhiên, cũng có nhiều người khen ngợi cô Zheng vì người mẹ này thực sự mạnh mẽ. Tất cả mọi việc cô làm đều vì muốn con mình có được một tương lai tươi sáng hơn mà thôi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1