Học sinh chỉ dám ngủ 3 tiếng một ngày để dành thời gian ôn thi, có em còn phải thôi miên bản thân để giảm căng thẳng.
Chỉ còn 1 tháng nữa thôi, các em học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất, đó là kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kỳ thi này cũng sẽ quyết định đến việc xét tuyển vào đại học. Gia đình nào có con đang ôn thi tốt nghiệp thì cứ như nước sôi lửa bỏng. Cả nhà cứ kiểu “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” để con ổn định tinh thần học tập.
Có phụ huynh còn bảo dạo này chẳng dám nói to với con, chuyện gì cũng phải dịu dàng hết mực vì sợ con áp lực, căng thẳng. Nhìn sang các nước khác, học sinh cũng chẳng dễ thở hơn là bao. Mấy ngày nay bên Trung có cuộc thi đại học mệnh danh là “khốc liệt” bậc nhất. Mấy em nữ sinh còn phải uống thuốc hoãn chu kỳ để học thi. Hoặc các em vừa thở máy vừa ôn bài.
Tưởng vậy là ghê gớm lắm, nhưng nhìn sang xứ Kim chi còn khủng hơn. Học sinh chỉ dám ngủ 3 tiếng một đêm để giành vé vào đại học. Đúng là 3 tiếng nha mọi người, nếu muốn vào 3 đại học top đầu. Còn ngủ 5 tiếng là được xem như không có cửa vào đại học.
Còn có mấy điều thú vị như kiêng gội đầu, tặng bánh yut, giấy vệ sinh để chúc thi đỗ. Em thấy khá hay nên chia sẻ lại cho mọi người, coi như san sẻ phần nào áp lực của phụ huynh và các em lúc này. Để các em biết rằng mình không cô đơn, có hàng triệu triệu thí sinh quên ăn quên ngủ, đang miệt mài ôn thi như các em.
Đại học là tấm vé duy nhất vào đời
Ở xứ sở Kim chi, đại học chính là tấm vé vàng duy nhất để các em nhà bình thường được đổi đời. Do đó, kỳ thi cạnh tranh vào trường đại học hàng đầu, với các em là cuộc chiến sống còn. Có người còn ví kỳ thi đại học ở Hàn Quốc là một cơn ác mộng, khi học sinh chỉ biết học và học, đêm chỉ dám ngủ 3 tiếng.
Học ngày học đêm để vào đại học. Ảnh: cdn
Các em phải học, thi đỗ đại học vì tương lai bản thân, thanh danh gia đình. Từ mẫu giáo, các em đã được chuẩn bị cho kỳ thi 10 năm gom lại 1 ngày này. Học sinh trung học bên đó học từ lúc 7h30 sáng đến 11h đêm ở trường hoặc các lớp luyện thi.
Về nhà sẽ làm bài tập thêm 2, 3 tiếng nữa mới đi ngủ. Học xuyên suốt, không có ngày nghỉ cho đến khi thi. Ngày cuối tuần, có em chạy đến 5, 6 ca học. Nhiều lớp ôn thi mở đến 2 giờ sáng. 11, 12 giờ đêm, nhiều em vẫn đang trên đường đi học về nhà.
Ảnh: vonews
Người Hàn có một câu nói: “Nếu ngủ 3 tiếng mỗi đêm, có thể mơ tới trở thành một phần của S.K.Y (top 3 trường đại học hàng đầu). Nếu ngủ 4 tiếng, có thể thi đỗ trường đại học khác. Ngủ 5 tiếng hoặc hơn thì quên ngay ý định bước chân vào cổng đại học”.
Câu nói này ăn sâu vào tiềm thức khiến học sinh ở đây không dám ngủ quá 3 tiếng nếu muốn đỗ đại học tốt. Chính phụ huynh cũng theo sát và gây áp lực để con tập trung học tập. Học sinh phải đứng học để tránh buồn ngủ. Dùng đến biện pháp thôi miên để giảm căng thẳng.
Học sinh lớp 11 thường quỳ trước cổng trường để cầu nguyện cho học sinh lớp 12 thi đỗ đại học. Ảnh: cdn
Học sinh nhịn ăn, được tặng giấy vệ sinh, kiêng gội đầu để thi đỗ
Thời gian diễn ra kỳ thi là từ 8h40 sáng đến 5h40 chiều. Các em sẽ phải thi trong 8 tiếng đồng hồ với 6 môn. Chứ không phải chia ra một môn một buổi như bên nước mình. Các em được phép mang nước uống và đồ ăn theo. Nhưng nhiều em bỏ bữa trưa, nhịn đói vì không có tâm trạng ăn.
Các em bảo ăn vào sợ mất tập trung khi thi nghe tiếng Anh vào giờ chiều. Nghe mà thấy thương gì đâu luôn đó mọi người. Em phát hiện ở bên Hàn họ cũng giống mình, đi thi cũng kiêng cử một số món ăn hoặc một số việc. Như bên mình hay ăn đậu, giá đỗ, tránh ăn trứng, bí vào các ngày thi.
Tất nhiên, đây chỉ là kiểu truyền miệng thôi ạ, các em và phụ huynh không nên quá tin đâu. Còn bên Hàn họ sẽ tặng thí sinh bánh “yut”, loại bánh gạo dẻo chúc “dính” vào trường đại học. Ngoài ra họ còn tặng giấy vệ sinh để chúc các em “giải quyết” sạch sẽ bài thi.
Ảnh: creatrip - gjdream
Họ cũng kiêng ăn những món dễ trơn trượt như trứng, rong biển và tránh gội đầu trước kỳ thi. Vào ngày thi, trong khi con làm bài thì phụ huynh đến các đền chùa cầu nguyện. Cả nước hoãn chuyến bay, yên lặng tuyệt đối để các thí sinh tập trung thi.
Kỳ thi ở Hàn là 10 năm dồn lại 1 ngày, quyết định tương lai. Còn ở nước mình là 12 năm đèn sách, cũng cực kỳ quan trọng. Nhưng ở mình, học sinh chắc không đến nỗi phải thôi miên hay ngủ 3 tiếng một ngày. Em thấy phụ huynh mình cũng nghĩ thoáng hơn, không quá cố chấp việc con phải vào đại học. Đó là điều cha mẹ làm rất đúng đấy ạ. Chứ cố ép con học nhiều quá, lỡ con không bình thường hay nghĩ điều dại dột lại khổ đời.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1