Từ khi con sinh ra cho đến nay, con chưa từng rời ngôi nhà này, cho nên cha rất lo lắng khi con bước ra môi trường bên ngoài sẽ không tự chăm sóc được chính mình.
12 năm đèn sách, 12 năm nuôi con ăn học, có lẽ điều cha mẹ ước mơ nhất là 1 lần được nhìn thấy tờ giấy báo trúng tuyển đại học của con. Rất nhiều phụ huynh đã tâm sự rằng, suốt những tháng ròng con cái họ ôn thi là cũng chừng ấy thời gian họ cùng thức khuya, dậy sớm với con. Và khi cánh cửa đại học rộng mở, các bậc cha mẹ lại tiếp tục phải thấp thỏm lo lắng vì không biết những ngày tháng con phải đi học xa nhà sẽ ra sao, rồi ai sẽ lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ như lúc còn ở bên cha mẹ… Tất cả những tâm tư, suy nghĩ này đã được phó Giáo sư Ngô Huy - Giảng viên trường Đại học Kinh tế Tài chính Giang Tây gói gọn trong bức thư gửi cho con gái mình sau khi vừa nhận giấy báo trúng tuyển Đại học. Bức thư này không chỉ khiến hàng chục triệu phụ huynh xúc động, mà ngay cả tài khoản website của Bộ Giáo dục nước này cũng đăng tải và xem đây như lời dặn dò đối với tất cả các em học sinh đang chuẩn bị bước vào một môi trường mới.
Ông bố Ngô Huy và con gái mình khi con nhỏ. Nguồn hình: QQ
Bức thư có nội dung như sau:
Con yêu, thời gian giống như một mũi tên, mặt trời và mặt trăng giống như con thoi. Trong nháy mắt con đã trưởng thành và chuẩn bị bước vào Đại học. Từ khi con sinh ra cho đến nay, con chưa từng rời ngôi nhà này, cho nên cha rất lo lắng khi con bước ra môi trường bên ngoài sẽ không tự chăm sóc được chính mình
Dù trước đó cha đã từng mong muốn con sẽ học gần nhà, nhưng con nói con không thích, cha hoàn toàn hiểu và ủng hộ điều đó. Khi con bước ra thế giới bên ngoài, cuộc sống của con có thể tự do bay nhảy hơn, đó là cả bầu trời rộng lớn. Dù cha biết con không thích nghe cha thuyết giảng quá nhiều, nhưng cha vẫn muốn gửi gắm đến con vài lời nhắn nhủ, có thể nó không hiệu quả với con nhưng đây cũng là niềm an ủi cho cha.
Về mặt đạo đức
Cha luôn dặn con lòng tốt của con người luôn được thể hiện qua hành động, không thể chỉ để tồn tại trong tim.
Cha nhớ có lần đi trên chuyến xe buýt, cha đã nhường ghế của mình cho một ông già, bạn bè xung quanh đều thể hiện thái độ bất ngờ. Cha quay lại hỏi họ, đó không phải là những gì giáo viên đã dạy chúng ta sao? Nhiều người gật đầu tán thành, nhưng họ nói họ cảm thấy hơi xấu hổ. Cha hiểu tâm lý của các bạn trẻ, lần đầu tiên giúp đỡ người khác, cha cũng quan tâm đến cách nhìn của người khác về hành động của mình. Bây giờ nghĩ lại, nó không cần thiết chút nào, con gái ạ.
Con phải nhớ rằng khi mình làm một điều tốt, không có tư lợi, tại sao phải lo lắng, sợ hãi về điều đó? Trong cuộc sống có rất nhiều việc nhỏ, chỉ cần làm được chút ít cũng đã là điều tốt.
Đừng keo kiệt khi con có thể giúp đỡ người khác, thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn vì những nỗ lực của chính mình.
Về chuyên môn
Con hãy làm những gì mình yêu thích và đọc thật nhiều sách. Khi được học những gì con yêu thích, con sẽ có cảm giác hạnh phúc hơn khi làm việc và cuộc sống sẽ có chất lượng cao hơn.
Ở bất kỳ chuyên ngành nào, chỉ cần con học đủ tốt, con sẽ không phải lo lắng về việc không đạt được thứ mà người khác chưa bao giờ có được. Cũng giống như đi du lịch, chỉ cần con đi đủ xa, con có thể nhìn thấy phong cảnh mà người khác chưa nhìn thấy.
Về kiến thức
Tri thức quyết định khí chất, gu thẩm mỹ, tầm nhìn, mức độ đánh giá, giá trị... Đây đều là những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đây là kết quả của sự gây dựng trí tuệ, không phải là sản phẩm của trao đổi tiền tệ.
Khi con bước ra khỏi trường đại học và nhận ra rằng có nhiều cách sống có ý nghĩa hơn thì việc học đại học không phải là vô ích.
Sự khác biệt lớn nhất giữa đại học và trung học là có rất nhiều tự do, và cũng có rất nhiều người phung phí nó. Cha hy vọng con có thể tận dụng sự tự do hiếm có này và đọc nhiều sách hơn.
Cha đã từng viết một lời nhắn gửi đến sinh viên của mình: "Khi bạn còn trẻ, hãy nghiêm túc yêu một cuốn sách hay”. Đọc sách cũng giống như kết bạn, con phải cẩn thận sàng lọc. Một cách dễ dàng để làm điều này là đọc các tác phẩm kinh điển, là sản phẩm của thời gian, kết quả của những độc giả tinh tường. Miễn là nó là một tác phẩm kinh điển, con có thể đọc nó bao lâu tùy thích.
Ông bố Ngô Huy cùng con gái. Nguồn hình: Sohu
Về sự cạnh tranh
Đừng dựa vào mối quan hệ của con người, mà hãy dựa vào năng lực để cạnh tranh. Tuy rằng điều này khó hơn, nhưng có thể chiếm được sự tôn trọng của người khác. Rất tuyệt đấy con à!
Con phải biết rằng nếu một người không muốn sống cuộc sống thấp kém thì phải có vốn để ngẩng cao đầu. Con phải nắm bắt cơ hội để hoàn thiện bản thân, đối mặt với những giông tố của cuộc đời và gặp những thử thách của thời đại.
Về ngoại hình
Ai cũng có niềm yêu thích cái đẹp, đặc biệt là các bạn nữ.
Các con cần biết cách chải chuốt cho bản thân, rất tiếc là cha không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để truyền đạt cho các con.
Tất nhiên, xinh đẹp và hấp dẫn không chỉ có ngoại hình. Cách nói chuyện và cách cư xử thể hiện phong thái của một người; cách cư xử với người khác có thể tiết lộ sự tự tu dưỡng của một người.
Việc trau dồi cả bên trong lẫn bên ngoài là rất quan trọng, cha không muốn bạn theo đuổi vẻ đẹp kiểu bình hoa di động. Cha vẫn luôn muốn nhắn nhủ con rằng, tri thức là thứ mỹ phẩm tốt nhất, học giỏi văn sẽ khiến con người ta trở nên hấp dẫn hơn, là sức hút không thể thiếu của thời gian.
Về tình yêu
Tình yêu thật đẹp, bố mong con tìm được người phù hợp. Con à, chỉ cần con hạnh phúc, cuộc đời cha mẹ sẽ trọn vẹn. Cảm xúc không phải để chơi, và tình yêu không phải để thể hiện. Tình yêu chân chính sâu sắc nhưng không nông nổi, chân thành và vị tha nhưng không tham lam.
Người yêu của con không phải là tài sản riêng của bạn. Con có thể nhớ anh ấy, nhưng đừng dễ dàng làm phiền anh ấy, con có thể yêu anh ấy, nhưng đừng kiểm soát anh ấy quá chặt.
Khi yêu vào sẽ khiến con người ta làm không còn đủ sáng suốt, là con gái thì phải biết giữ mình trong sạch, làm được gì và không được, phải suy nghĩ thấu đáo.
Cha hy vọng bạn trai tương lai của con là người là ngay thẳng và kỷ luật. Nếu đó là tình yêu nghiêm túc, cha mẹ sẽ chúc phúc cho con.
Hãy tranh thủ tận dụng thời gian
Thời gian là công bằng nhất, mỗi ngày của mọi người là 24 giờ. Thời gian là thứ dễ có được nhất, nhưng cũng là thứ ít được trân trọng nhất. Trong cuộc sống, cha thường nghe mọi người nói rằng cần có thời gian để bù đắp. Nhưng sự thật là thời gian không thể bù đắp được, đừng luôn cảm thấy rằng mình vẫn còn trẻ và còn quá sớm để làm mọi thứ.
Thời sinh viên đại học thường bị tiêu hao ở hai khía cạnh, một là sinh hoạt câu lạc bộ, hai là lướt Internet. Việc tham gia sinh hoạt câu lạc bộ cần đúng cách, kết bạn và tích lũy kiến thức quả thực là một điều tốt. Nhưng quá nhiều hoạt động ngoại khóa có thể làm lãng phí thời gian dưới danh nghĩa của tất cả sinh viên.
Internet rất tiện lợi và Internet cũng rất rắc rối. Máy tính và điện thoại di động cho phép con giữ liên lạc với thế giới bên ngoài mọi lúc, nhưng cũng cho phép con liên tục bị làm phiền bởi thế giới bên ngoài. Khi đến thời điểm thích hợp, hãy tắt Internet và dành thời gian cho những điều ý nghĩa hơn.
Con yêu, dù bố có nói ngàn lời thì cũng không thể dạy con mọi thứ, và bố cũng không thể đồng hành cùng con suốt cuộc đời.
Thời gian trôi qua, cuộc sống sẽ không kéo dài, một ngày nào đó, khi cha không còn trên cuộc đời này nữa, cha hy vọng những lời khuyên trong bức thư này sẽ có ích với con.
Cuối cùng, đừng quên nhất định phải hãy hạnh phúc mọi lúc mọi nơi. Nếu con khỏe, cha mẹ sẽ rất vui.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1