Người chồng không bỏ mặc vợ trong những thời khắc khó khăn nhất chính là một người chồng tuyệt vời.

Vừa rồi rần rần cái vụ một cô hoa hậu khi mang bầu, sinh con phá nét xuống sắc, chồng đi ngoại tình mà xót ghê các mẹ ạ. Phụ nữ mang thai đã vất vả khổ cực thì chớ, cô này lại bầu đôi nghĩa là khó khăn nguy hiểm nhân đôi, thế mà chồng vẫn chẳng để tâm, bạc thế là cùng. Vậy mới thấy người ta nói muốn biết lòng đàn ông, cứ chờ lúc vợ bầu bì sinh đẻ công nhận đúng thật chứ. Sinh nở nhan sắc tuột dốc chẳng son rỗi tươi trẻ như trước, cơ thể lại đau đớn, sức khỏe yếu ớt chẳng làm được gì, nếu chồng vẫn ở bên cạnh một lòng một dạ chăm sóc vợ con thì quả thật quá tuyệt vời rồi. Còn nếu chồng quay lưng ngay đúng lúc này thì thật chẳng còn gì để nói. Vừa rồi mới xem được mấy cái ảnh về một ông chồng “mít ướt”, con chào đời xong khóc nức nở cảm ơn vợ rối rít, dễ thương cực kỳ. Chồng thì phải thế chứ thấy vợ tàn tạ lại chán ghét bỏ đi thì chẳng đáng làm chồng, làm cha của các con mình đâu ạ.

Những hình ảnh về anh chồng dễ thương này được ghi lại từ bệnh viện Bà mẹ và trẻ em ở Trường Sa, Hồ Nam. Người đàn ông vào phòng sinh cùng với vợ mình. Sản phụ đã thực hiện phương pháp đẻ không đau nên trông vẫn vô cùng bình tĩnh, cô hết sức tập trung nghe theo hiệu lệnh của bác sĩ để con nhanh chóng chào đời. Thế nhưng trái ngược với vẻ mặt bình thản của người vợ, anh chồng đứng bên cạnh lại hết sức lo lắng, khuôn mặt nhăn nhó, đứng bên cạnh không ngừng nắm tay động viên vợ.

hình ảnh

hình ảnh

Tiếng khóc oe oe của em bé mới chào đời cũng đã vang lên sau đó, lúc này, cảm xúc dường như vỡ òa. Người mẹ trong suốt hành trình vượt cạn vô cùng bình tĩnh cũng không kìm được nước mắt. Thấy con gái cuối cùng cũng chào đời an toàn, người chồng đứng bên cạnh hết sức cảm động, bật khóc nức nở. Sau đó, anh không vội vàng chạy lại nhìn con mà âm thầm cúi xuống hôn lên trán và thì thầm những lời cảm ơn với vợ mình. Anh chia sẻ mình thực lòng biết ơn vợ vì đã hy sinh nhiều thứ để con an toàn chào đời. Hành động vô cùng đáng yêu này đã được quay lại, sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người.

hình ảnh

Bên dưới bài đăng, rất nhiều ý kiến xuýt xoa khen ngợi anh chồng soái ca và ghen tị với cô vợ vì có một người đồng hành vô cùng tâm lý:

- Đáng yêu quá, cảm ơn  vợ không ngừng vì đã sinh con cho mình chứng tỏ người đàn ông này rất thấu hiểu sự hy sinh của vợ

- Chồng người ta thế đấy, còn chồng tôi thấy con ra cái là tít cả mắt lên, quên cả vợ đang đau đớn chẳng được lời hỏi thăm

- Chồng thế mới là chồng chứ, chị em đã vất vả sinh nở rồi, chồng chắc chắn phải có nhiệm vụ động viên, an ủi và chăm sóc vợ mình trong giai đoạn khó khăn này

- Thấy anh chồng này thực sự trân trọng vợ con, nhiều người ngồi chờ vợ sinh nhưng cứ bấm điện thoại mãi, chả lo lắng gì, thấy mà xót

- Người ta hay bảo vào phòng sinh mới biết lòng đàn ông, tôi tin cái này là có thật

- Chúc mừng gia đình nhỏ, cô vợ thật may mắn vì có được anh chồng tâm lý thế này, biết bao nhiêu chị em phải ghen tị đấy nhé

Thật sự bầu bì, sinh nở là giai đoạn vô cùng vất vả đối với mỗi người phụ nữ. Lúc này, nếu được những người bên cạnh yêu thương, quan tâm chăm sóc và tích cực động viên thì chị em chắc chắn sẽ có nhiều động lực để vượt qua những khó khăn hơn. Chỉ muốn nhắn gửi với những anh chồng rằng, đã chấp nhận cùng nhau bước vào cuộc sống hôn nhân thì cũng hãy cùng nhau đồng hành, nếm trải và sẻ chia với nhau trong những cột mốc quan trọng của cuộc đời. Khi bầu bì, sinh nở, phụ nữ sẽ rất dễ bị xuống sức, tủi thân, lại hay tự ti khi ngoại hình kém sắc hơn trước. Lúc này, sự quan tâm, sẻ chia của chồng là vô cùng quan trọng. Hãy ở bên vợ mình ngay cả những lúc cô ấy mệt mỏi, xuống sắc nhất, vì phụ nữ đã phải hy sinh rất nhiều để những thiên thần nhỏ có thể chào đời an toàn đấy.

Nguồn: Sohu