Nhiều lúc thấy câu “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” đúng lắm luôn, mẹ còn cư xử sai thì làm sao dạy con nên người.
Không biết phụ huynh có gặp trường hợp này chưa, con mình làm sai nhưng lại đi đổ lỗi cho người khác. Người lớn mà cư xử cực kỳ thiếu suy nghĩ thì bảo sao dạy dỗ con hành xử đúng mực. Rõ ràng con bị đình chỉ học vì nghịch điện thoại trong lớp, người mẹ lại đến tiệm điện thoại đập phá đòi bồi thường. Người gì đâu ngang ngược hết sức, đúng là “con hư tại mẹ”.
Ảnh: sohu
Lứa tuổi 13, 14 đang thay đổi tâm sinh lý nên đôi khi ương bướng, không nghe lời và thích hành xử tùy ý. Thậm chí còn gây ra những hậu quả khiến cha mẹ đau lòng. Ví dụ trường hợp của học sinh 13 tuổi ở xứ Trung bị đình chỉ học vì nghịch điện thoại trong lớp.
Con bị cô giáo tạm cho nghỉ học đến ngày thứ 3 thì cha mẹ mới biết, lúc đó cả hai đều ngã quỵ vì tức giận. Nhưng sau đó, thay vì dạy dỗ con trước hành vi sai trái là nghịch điện thoại trong lớp, người mẹ lại xử lý theo cách khiến cả làng thiệt hại.
Trước đó em học sinh kể điện thoại di động của em bị mẹ bạn cùng lớp làm hỏng. Người bạn này mới giới thiệu ông chú bán điện thoại. Em đến đó và mua một chiếc điện thoại di động với mức giá hơn 1,6 triệu đồng.
Sau cú sốc con bị cho tạm ngừng đến trường, đáng lẽ gia đình phải ngồi xuống dạy dỗ con, giúp con hối lỗi thì người mẹ lại chạy đến chỗ bán điện thoại. Theo chị, con bị ngừng đến trường là do lỗi của ông bán điện thoại. Nếu ông ta không bán cho con chị thì nó làm gì có điện thoại mang đến trường. Phụ huynh cho rằng người bán điện thoại cho trẻ nhỏ là sai.
Hai mẹ con và chiếc kính tủ điện thoại bị đập vỡ nát. Ảnh: sohu
Do đó, chủ tiệm điện thoại phải hoàn trả đầy đủ tiền cho chiếc điện thoại con chị mua xem như bồi thường. Yêu cầu vô lý này ngay lập tức bị từ chối. Ông chủ cho rằng mình mở cửa làm ăn, không ép các cháu mua điện thoại. Đây là thuận mua vừa bán, với lại điện thoại đã được sử dụng 2 tháng, giờ yêu cầu hoàn tiền là không hợp lý.
Hai bên tranh cãi không dứt, hai mẹ con còn nói tục đòi tiền chủ cửa hàng điện thoại. Trong cơn tức giận, người mẹ đã đập phá một số đồ trong cửa hàng và đập vỡ kính của tủ trưng bày. Lúc này cảnh sát đã đến nơi, đứa con thấy mẹ mất kiểm soát thì cũng vội xin lỗi và ôm mẹ lại.
Đợi tâm trạng người mẹ bình tĩnh, cảnh sát bắt đầu làm việc với các bên. Đứa trẻ được một bài giáo huấn và đã nhận ra lỗi lầm. Người mẹ phải chịu trách nhiệm cho hành động đập phá cửa hàng. Chủ cửa hàng cũng chỉ yêu cầu sửa lại chiếc kính vỡ là được. Theo thỏa thuận, người mẹ phải trả hơn 1 triệu tiền bồi thường.
Đến nước này, người mẹ vẫn chưa nhận ra mình có vấn đề. Chị bảo chị đập phá là do lỗi của con, con phải gánh chịu và tự lấy tiền lì xì ra bù đắp. Đã nóng nảy lại còn ngang ngược, vô lý, người mẹ này thật sự hết thuốc chữa.
Đứa con thấy mẹ mất kiểm soát thì cũng vội xin lỗi và ôm mẹ lại. Ảnh: sohu
Rồi không biết trách nhiệm gia đình ở đâu mà con không đi học 3 ngày cũng chẳng phát hiện ra. Trước đó con mang điện thoại đến lớp, nghịch trong lớp đến nỗi bị đình chỉ học mà cha mẹ cũng không phát hiện ra.
Lúc xảy ra chuyện chỉ biết nổi nóng, đổ lỗi người ngoài. Dạy con theo kiểu mất khống chế cảm xúc, xử lý cực đoan khiến mọi chuyện càng đi vào ngõ cụt. Thật đúng là “con hư tại mẹ”, dạy con thế này thì chỉ có hỏng cả đời con.
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Sohu


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1