Người mẹ khóc hết nước mắt vì con trai đã “nướng” sạch số tiền làm lụng cực khổ, để dành cả năm vào game.
Về quê với số tiền dành dụm cực khổ cả năm, cứ ngỡ có một cái tết êm ấm bên con cái, cả nhà sum họp. Đâu có ngờ, bố mẹ cách ly theo quy định, ở nhà con trai nạp hết tiền của mẹ chơi game.
Lúc về phát hiện tin nhắn trừ tiền trong điện thoại, người mẹ nấc nghẹn. Chị cầu cứu khắp nơi, mong nhà phát hành game sẽ trả lại tiền cho chị. Đó là số tiền rất lớn với chị, không có tiền, chẳng biết những ngày sắp tới gia đình sẽ ra sao.
Ảnh: sohu
Sau cả năm làm việc vất vả, điều mà những người đi làm xa xứ mong mỏi nhất là được về quê sum họp đón Tết. Nhưng với nhiều người, một cái Tết ấm no lại trở nên xa vời.
Chị Duẩn (tên nhân vật đã thay đổi) đến từ Sơn Tây, Trung Quốc đã khóc nghẹn khi con trai nạp tiền của mẹ vào game. Đó là số tiền làm lụng cả năm cực khổ, chắt chiu dành dụm của vợ chồng chị.
Chị và chồng đi làm thuê ở tỉnh khác, để lại hai đứa con ở quê nhờ ông nội trông giúp. Đợt Cô Vy vừa rồi khiến chị cả năm không về thăm con được. Tình hình vừa ổn định được một chút, chị liền gói ghém tất cả để trở về quê, dự định ở qua Tết mới đi làm lại.
Khi về đến quê, theo quy định, chị và chồng đi cách ly tập trung 14 ngày. Vì quá nhớ con, nôn nóng được thấy con, chị đã nhờ người thân chuyển điện thoại về cho con trai để gọi video call cho con, cả mật khẩu điện thoại cũng nói cho con biết.
Ảnh: sohu
Nhà chị có hai đứa con, đứa lớn học cấp 3 và đứa nhỏ 8 tuổi, điện thoại lại giao đúng cho con trai 8 tuổi. Sau thời gian cách ly, tình hình sức khỏe ổn định nên hai vợ chồng được cho về nhà.
Còn chưa bắt đầu tận hưởng niềm vui đoàn tụ mẹ con, niềm hân hoan sau thời gian dài xa quê thì niềm vui vụt tắt. Khi xem lại điện thoại, chị thấy những tin nhắn trừ tiền nối tiếp nhau, toàn là số tiền lớn.
Tin nhắn cho thấy số tiền trong thẻ đã bị trừ sạch trong thời gian cách ly. Tổng cộng số tiền khoảng 13.000 NDT, tức là hơn 45.000.000 đồng. Làm thế nào một số tiền lớn thế này lại không cánh mà bay.
Bằng cách truy xuất dữ liệu hóa đơn thẻ tín dụng, chị Duẩn phát hiện ra số tiền đều được dùng để nạp tiền trò chơi điện tử. Sau khi hỏi con, chị xác nhận đúng là con trai 8 tuổi đã dùng điện thoại của mẹ chơi và nạp game.
Đứa trẻ nói với mẹ rằng mình biết cả cách nhập mật khẩu, có thể nạp tiền vào game để chơi tiếp. Con trai còn khai ra là có lần thấy mẹ nhập mật khẩu đặt hàng nên đã ngầm ghi lại. Giờ con biết mình đã gây ra chuyện lớn nên rất sợ hãi.
Chị thực sự rất giận vì số tiền này rất lớn với gia đình chị. Đây là số tiền dành dụm trong cả năm qua. Tuy nhiên, nghĩ lại chị cũng rất thương con, do chị không ở bên con nhiều và ít nói chuyện với con. Đa số thời gian con chỉ có thể chơi game cho đỡ buồn vì chẳng có mẹ ở bên.
Ảnh: sohu
Chị đã kêu cứu với mong muốn được nhận lại số tiền con chị đã nạp game. Theo quy định từ năm 2019 thì việc trẻ em thanh toán tiền game không có sự đồng ý của bố mẹ, người lớn có thể yêu cầu đòi lại tiền.
Vì thế chị Duẩn vẫn hy vọng sẽ được hoàn lại, nhân viên chăm sóc khách hàng của 2 tựa game cũng đã liên hệ và báo rằng đã điền đầy đủ thông tin cùng đơn khiếu nại. Trước mắt đang xem xét và sẽ có kết quả chính thức sau 7 ngày làm việc.
Hy vọng chị sớm nhận lại được số tiền để gia đình có được cái Tết quây quần đầm ấm, an vui. Cũng mong con trai qua việc lần này sẽ có được bài học nhớ đời, không tùy tiện nạp tiền vào game một cách hoang phí nữa.
Câu chuyện của nhà chị Duẩn đã cho thấy rằng việc bố mẹ dành thời gian quan tâm, dạy dỗ con cái là rất quan trọng. Không có bố mẹ ở bên, đứa trẻ không chỉ buồn chán, phải tự giải trí bằng điện thoại, game mà còn bị ảnh hưởng ít nhiều về mặt tâm lý, tính cách.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1