Con học trực tuyến quá lâu, làm bạn suốt với máy tính, điện thoại, giờ dứt ra cũng khó.
Ở đây có phụ huynh nào gặp cảnh như em không ạ, chứ em đau đầu với thằng con quá. Con em năm nay vào lớp lá, nhưng từ tháng 5 năm ngoái đến giờ ở nhà suốt.
Vừa rồi em nhận được thông báo chuẩn bị 14/2 cho con đi học trực tiếp. Vừa nói với bé thì con em nó gào to, bảo “con không đi học đâu”. Suốt từ hôm tết đến giờ, hễ nhắc đến việc đi học là bé lại giãy lên.
Em nghĩ chắc kiểu con ở nhà quá lâu, giờ ghét đến trường luôn hay sao ý mọi người. Đang nghĩ tới cảnh 14 đưa đi học, con lại hét tung nóc nhà, khóc sướt mướt ở cổng trường như thời lớp mầm thì mệt mỏi đây.
Em hỏi các mẹ hàng xóm thì gặp cảnh y chang, có mẹ còn khổ hơn vì con ôm điện thoại suốt, buông ra là bỏ cơm, không biết làm sao cho đi học. Lướt trang Vietnamnet, em còn thấy có phụ huynh lo cai máy tính điện thoại để con đi học lại.
Loay hoay rèn lại nề nếp để các bé kịp thích nghi khi trở lại trường
Nghỉ ở nhà quá lâu, giờ con đi học lại, bố mẹ cũng phải bắt đầu lại nhiều thứ, trong đó có việc rèn nề nếp cho con. Do thời gian trước con ở nhà, giờ ăn, giờ ngủ tùy hứng, sắp tới đi học, con không quen lại dễ ốm, dễ mệt.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: toutiao
Lúc đi học, con em tối đến là 21 giờ lên giường ngủ, sáng 6 giờ 30 là dậy. Nay thì thôi, hôm tết có khách, đến tận hơn 23 giờ vẫn chưa chịu ngủ. Sáng thì nướng đến tận 9 giờ chưa chịu dậy.
Ngủ trưa thì có hôm 13 giờ, có hôm 14 giờ mới ngủ trưa. Ăn uống cũng phải tùy theo giấc ngủ, dậy muộn nên ăn sáng lúc 9 giờ, đến tận 12 giờ thì ăn cơm trưa. Hoặc cứ đói lúc nào là lại ăn lúc đó, chưa kể ăn vặt kẹo bánh cả ngày.
Giờ chuẩn bị đi học lại, tránh con bị mệt, em phải rèn lại từ đầu giờ giấc ăn ngủ, thật sự rất cực với con. Nhiều lần thằng bé kiểu chống đối, thậm chí khóc ăn vạ với mẹ.
Nhưng vì con, em phải cố nghiêm khắc chứ đến khi đi học lại là mệt. Có một phụ huynh T. cũng chia sẻ trên Vietnamnet là con chị cứ nghe mẹ nhắc đi học là lại đòi ở nhà.
Năm nay lên lớp mới, cô giáo mới con còn chưa từng gặp, cho nên cứ một, hai ngày chị lại dẫn 2 bé qua cổng trường cho con đỡ bỡ ngỡ khi đi học lại. Chị còn bật các clip cô giáo gửi cho con xem để con quen dần với cô.
Một em bé khóc, ôm chặt mẹ, không muốn vào trường trong ngày học sinh mầm non TP.HCM đi học lại ngày 1.6.2020 sau thời gian nghỉ dài gần 4 tháng phòng chống Cô Vy. Ảnh minh họa, nguồn: Thanh Niên
Hy vọng ngày đi học lại, các bé sẽ không gào khóc đòi về. Chứ như nhà em ở ngay kế bên trường, thằng con em có khi bỏ chạy về nhà thật các mẹ ơi.
Cai máy tính, điện thoại để con về cuộc sống thường ngày
Do thời gian vừa qua các con ở nhà suốt, anh chị lớn thì học trực tuyến trên máy tính, các bé mầm non thì ôm điện thoại iPad suốt vì cha mẹ bận đi làm. Giờ đùng cái đi học lại, một trong những nỗi lo là con “nhớ” cái điện thoại, không lo tập trung học hành.
Như bé M.A quận 3, TPHCM, bé nói “con đang quen học online, con thích học như thế này hơn vì thoải mái hơn”. Nhưng theo như mẹ bé thì con nói không thích đi học vì nghe mẹ nói không được sử dụng máy tính nhiều nữa.
Con nhà em thì cũng chẳng khá hơn, do bố mẹ đi làm suốt, con ở nhà không ai quản lý. Cho nên con cứ hở ra là ngồi ôm máy tính bảng, xem từ hoạt hình đến nhạc rap. Thằng bé 5 tuổi chưa biết chữ nào mà đọc làu làu cả bản rap, em không biết nên vui hay buồn luôn đó các mẹ.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu - redants
Em thấy nhiều phụ huynh có cách cai máy tính điện thoại cho con rất hay, chắc em sẽ thử. Như bố Long có con học lớp 7, Hà Nội đã lôi con về cuộc sống thực bằng cách đưa con đi công viên, chợ hoa, yêu cầu con cùng dọn dẹp nhà cửa.
Mỗi ngày, cắt giảm dần giờ dùng máy tính của con từ 2 – 3 giờ, chia ra mỗi lần chỉ 1 giờ. Chị H.A cũng cắt giảm thời gian dùng điện thoại của con. Để tránh bé cáu kỉnh, chị thay bằng xem ti vi.
Nhưng ti vi chán hơn điện thoại nên được lúc con chán, tự ngừng xem. Chị đưa con đi đường hoa Nguyễn Huệ, đi nhà sách mua dụng cụ học tập… để con bớt chán.
Theo các vị phụ huynh thì hiện các bé từ 5 – 11 tuổi chưa được tiêm vắc xin nên chỉ có thể dạy con về 5K và dặn con cẩn thận nhất có thể.
Nhiều bố mẹ cũng đang thấy mừng vì có dấu hiệu khả quan. Từ đây đến lúc đi học lại, phụ huynh chỉ mong mọi thứ tốt đẹp, các con được an toàn đến trường.
Bên cạnh niềm vui con sắp đi học lại thì còn bộn bề nhiều nỗi lo lắm mọi người ơi. Nào là rèn lại nề nếp, giờ giấc ăn ngủ, còn phải dứt con ra khỏi điện thoại, máy tính. Còn lo con đến trường có thể tiếp xúc với Cô Vy.
Làm phụ huynh chưa bao giờ nhẹ nhàng đầu óc nổi mọi người ơi.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo Vietnamnet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1