Từng gây xúc động với câu chuyện cạo tóc, cùng chồng chiến đấu bệnh ung thư, mới đây người vợ nghẹn ngào thông báo bạn đời đã ra đi mãi mãi. 

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ đến chuyện tình của chị Dạ Thảo (sinh năm 1985) và chồng là anh John Robert (quốc tịch Canada). Cách đây 1 năm, chị Thảo quyết định cạo trọc tóc để cổ vũ chồng đang chiến đấu với bệnh nan y. Cặp đôi đã thực hiện bộ ảnh cưới vừa lãng mạn, vừa xúc động tại phố cổ Hội An. 

Mới đây, chị Thảo đã thông báo anh John ra đi mãi mãi sau thời gian dài chống chọi bệnh tật. “Cho đến bây giờ bản thân cũng chưa tin được là anh đã ra đi mãi mãi rồi. Cả đêm không thể nào ngủ được vì cứ nhắm mắt lại là thấy anh, nhớ hình ảnh cuối đời của anh cứ luẩn quẩn trong tâm trí em... Anh đã không còn những cơn đau hành hạ”, chị Thảo viết. 

hình ảnh

(Ảnh tiin)

Để lưu giữ lại những ngày tháng còn bên nhau, chị Thảo còn đăng kèm loạt ảnh hạnh phúc của mình và anh John, từ khi anh còn khỏe mạnh đến những phút cuối đời trên giường bệnh. 

Điều khiến nhiều cư dân mạng xúc động chính là những lời dặn dò của anh John dành cho vợ trước khi mất. “Nghe nhạc xong rồi anh ấy mới đi. Còn dặn vợ là sau này nếu gặp người tốt thì yêu, không thì thôi nhé”, người vợ xót xa chia sẻ. 

Thế mới thấy, ở những khoảnh khắc cuối đời, người chồng vẫn quan tâm đến hạnh phúc của cô vợ Việt. Anh sẵn sàng chúc phúc nếu tương lai chị Thảo gặp được người tử tế, đủ yêu thương chị như anh đã từng. Còn nếu không, hãy cứ sống độc thân, tận hưởng điều hạnh phúc, đẹp đẽ từ cuộc đời vì chị xứng đáng với điều đó. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh tiin)

Tuy thời gian cặp đôi gắn bó bên nhau không quá dài nhưng họ đã có những tháng ngày hạnh phúc, sống trọn vẹn với tình yêu của mình. Hai người gặp nhau trong tình cảnh đặc biệt: Anh John đã ly hôn cách đây hơn 10 năm và có 4 người con, còn chị Thảo cũng đổ vỡ hôn nhân và nuôi 2 con nhỏ. Tuy khoảng cách tuổi tác giữa hai người khá nhiều, lại thêm khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa nhưng tình yêu cũng như sự thấu hiểu về hoàn nên giúp cặp đôi gắn bó với nhau thật đẹp đẽ. 

hình ảnh

(Ảnh tiin)

Lúc mới yêu nhau, chị Thảo cũng gặp nhiều điều tiếng không hay từ ngoài đời cho đến mạng xã hội. Tuy nhiên, chị quyết bỏ hết ngoài tai để vun vén hạnh phúc với anh chồng ngoại quốc. Buồn thay, cuộc hôn nhân xuyên biên giới chưa được bao lâu thì anh John nhận kết quả ung thư giai đoạn cuối. Trong 2 năm cuối đời, người đàn ông Canada đã có cô vợ Việt cùng nắm tay để chiến đấu với bệnh tật. Bộ ảnh “Cô dâu Việt đầu trọc và chồng Tây” cũng từng gây sốt trên mạng xã hội. 

hình ảnh

Có người từng nói, đôi khi không quan trọng là bạn yêu nhau bao lâu mà là cả hai yêu nhau “sâu” đến mức nào. Dù thời gian hạnh phúc ngắn ngủi nhưng chị Thảo và anh John đã yêu nhau sâu đậm, bên nhau đến tận những hơi thở cuối cùng. Điều này cũng là lời thuyết phục xác đáng dành cho những người từng cho rằng chị Thảo yêu vi tiền hay khó tin vào tình yêu giữa 2 con người có nhiều khác biệt như vậy.