Không cho mượn cũng dở mà cho mượn thì lại càng dở hơn, tình cảnh này không biết phải làm sao cho vừa đây? Người hiểu chuyện sẽ không để chủ xe phải khó xử!
“Cho mượn xe” là chủ đề vô tận mà mỗi khi được nhắc đến lại trở thành một vấn đề "hot" khiến mọi người cùng tranh cãi dữ dội. Như câu chuyện của anh chồng trẻ mà tôi đọc được trên báo Vietnamnet, chỉ vì không muốn cho em vợ mượn xe đi chơi Tết Dương lịch mà anh và vợ cãi nhau to. Đã vậy, anh lại còn bị cho là keo kiệt, xem trọng cái xe hơn là tình thân máu mủ... Tôi xin được trích lại như sau:
"... Là người "nhà quê lên tỉnh", xuất phát điểm thấp nên trước khi lập gia đình, tôi đã cố gắng xây dựng sự nghiệp thật tốt, đồng thời tích luỹ tài chính để làm những việc lớn. 3 năm trước, tôi đã "tậu" được chiếc ô tô đầu tiên của mình. Chiếc xe vừa là công cụ để phục vụ công việc, vừa dùng để thỉnh thoảng về quê thăm bố mẹ và sau này phục vụ gia đình, vợ con.
Vợ tôi tuổi còn trẻ nhưng là người chín chắn và thoáng tính nên cuộc sống sau hôn nhân khá suôn sẻ. Hễ có việc gì cả hai vợ chồng lại cùng bàn bạc để đưa ra quyết định, hầu như không to tiếng với nhau bao giờ. Tuy nhiên, mấy ngày nay gia đình tôi đang trải qua sóng gió vì chuyện em vợ muốn mượn ô tô đi chơi dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch.
Cậu em vợ tôi 23 tuổi, ra trường năm vừa rồi nhưng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên chưa xin được việc làm ổn định. Rất may, trong thời gian học online, cậu em tôi đã đi tranh thủ đi học lái xe và có bằng lái cách đây vài tháng.
Tôi cũng rất ủng hộ và cho rằng, là con trai thì nhất định phải biết lái xe, nếu có bằng lái từ sớm là một lợi thế. Do vậy, tôi thường đưa xe cho mượn để tập lái, đi lại trong phố cho quen tay.
Các đây 2 hôm, vợ tôi nói là cậu em gọi điện mượn xe 3-4 ngày để cùng các bạn tự lái đi chơi ở Tây Bắc. Dù Tết Dương lịch này tôi không về quê hay có kế hoạch đi đâu, tuy nhiên, khi được vợ "thông báo" như vậy, tôi đã quyết liệt từ chối..."
Trong bài tâm sự, anh chồng chia sẻ rằng chiếc xe là tài sản lớn của anh sau nhiều năm vất vả làm việc. Anh lo lắng vì chàng em vợ mới học lái xe chưa có kinh nghiệm, lái chưa vững, đặc biệt là đi đường xa, cung đường Tây Bắc thì cỡ nào mọi người cũng hình dung được rồi hen. Tuổi trẻ lại có tính sĩ diện, thích thể hiện nên hay lái xe đi với tốc độ cao hoặc vượt xe trái quy định, cố chinh phục các đoạn đường khó... Những lúc ấy ai dám chắc rằng sẽ không có chuyện xấu xảy ra! Đời này, ai cũng trân quý tài sản có giá trị do mình nỗ lực chắt chiu tậu được, dù có bị gọi là ích kỷ thì cũng dễ hiểu và dễ thông cảm thôi. Đó là chưa kể lỡ có chuyện gì thì bao rắc rối sẽ kéo đến, đã làm ơn cho mượn xe mà còn "mắc oán" đủ chuyện.
Thế nhưng khi anh cố gắng giải thích thì chị vợ có vẻ không đồng tình. Chị cho rằng cứ cho em chị mượn lái cho cứng tay. Hơn nữa xe không dùng tới dịp này thì chi bằng thoải mái chút mà em chị có kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ, mối quan hệ anh chị em một nhà sẽ từ đó keo sơn gắn bó hơn. Do bất đồng quan điểm nên cả hai to tiếng với nhau luôn. Anh chồng bị vợ quy chụp là keo kiệt, tiếc của, quý xe hơn quý người thân. Đến nước này, anh chồng mới có suy nghĩ sẽ "xuống nước" cho mượn xe dù trong lòng anh chẳng hề an tâm chút nào.
Biết tôi không sử dụng đến xe ô tô trong dịp Tết Dương lịch sắp tới, cậu em vợ đã nhanh nhảu hỏi chị gái cho mượn xe để cùng các bạn đi chơi xa. (Ảnh minh họa: vietnamnet, carmudi.vn)
Cư dân mạng đồng loạt lên tiếng khuyên anh chồng "say no"
Đa phần, ý kiến của cư dân mạng đều không đồng ý cho mượn xe dù với bất kì lí do nào. Thà mang tiếng xấu nhưng giữ được an toàn cho em vợ và bảo vệ được tài sản mình tích góp, dành dụm bao năm thì cũng chẳng vấn đề gì cả.
- "Không nên cho mượn nhé, cô vợ thích thì hãy lấy cái gì thuộc về tài sản của cô ấy để cho em mượn, còn nếu không phải của mình thì đừng như vậy, chưa nói đến ông cậu em mới biết lái xe mà đòi mượn xe chạy thế thì nguy hiểm quá..."
- "Nói chung thích đi cứ thuê xe ngoài cho chắc. Mượn của người thân về lúc xước nhẹ hay nặng cũng chả lôi ra mà bắt đền được"
- "Dứt khoát không cho mượn dù có cãi nhau đi chăng nữa, nhiều bài học đau lòng rồi. Bản thân người mượn cũng không có lòng tự trọng"
- "Công ăn việc làm chưa có, chưa tự kiếm ra tiền, mới có mỗi cái bằng lái xe lại đòi lái luôn cung Tây Bắc. Cho nó đôi triệu thuê xe tự chịu trách nhiệm đi bác".
Ai cũng biết, xe ô tô với đại đa số người Việt Nam chúng ta vẫn là tài sản giá trị rất cao, mỗi lần hư hỏng phải đầu tư sửa chữa rất tốn kém chứ không phải như xe đạp, xe máy. Cậu em vợ mới học xong chưa có việc làm, mới học lái chạy chưa vững nên nếu cho cậu ấy mượn xe đi đường đèo, dốc lên Tây Bắc lỡ xảy ra chuyện gì không hay thì thế nào? Chưa nói đến tai nạn, chỉ nói hư hỏng xe thôi thì chẳng lẽ bắt gia đình bên vợ sửa xe đền mình à, mà mình mang xe đi sửa thì tiền bạc thế nào. Khi đó tình cảm gia đình anh em sứt mẻ thêm. Vì vậy cứ như các cụ nói "mất lòng trước, được lòng sau". Thêm cả ông em vợ sao không biết "liệu cơm mà gắp mắm" nhỉ? Năm 2016 tôi mới vào Đại học ở chung với vợ chồng anh trai có 2 chiếc xe máy mà tôi còn chẳng dám mượn xài vì sợ hư hay tai nạn thì phiền. Anh trai thì không nói, đằng này còn chị dâu nữa. Thế mà ông anh này lại không có nhận thức để anh chị phải "lục đục" vì mình thế kia.
Dẫu biết anh chồng trên câu chuyện đã quyết định cho mượn vì muốn yên ấm gia đình nhưng tôi nghĩ, anh cũng có thể bỏ tiền túi ra để thuê xe ngoài cho em vợ. Vừa không làm mất hứng chàng trai trẻ, vừa được lòng vợ. Thế là êm chuyện thôi. Rõ ràng anh đồng ý nhưng là đồng ý trong "lo lắng" thế kia thì cũng chẳng mấy nhẹ lòng nhỉ?
Còn các bạn nghĩ sao về tình huống khó đỡ này nếu chẳng may rơi vào trường hợp tương tự?
Theo Vietnamnet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1