Trước nhiều ý kiến cho rằng chủ quán “làm màu”, khoe khoang, nhân vật chính đã lên tiếng. Mỗi người một sở thích và mỗi kiểu thể hiện khác nhau, miễn cái tâm họ lương thiện thôi mọi người ơi!
Trước đây, không chỉ Phúc XO là nhân vật gây xôn xao mạng xã hội bởi liên tục khoe khoang về cuộc sống giàu sang, “ngập” trong vàng. Mà năm 2019, một chủ quán ốc tên Dũng ở Sài Gòn đã gây choáng bởi số trang sức anh mang trên người cũng đồ sộ không kém.
Điều đặc biệt là, không chỉ anh Dũng mà gần đây nhiều người còn để ý thấy vợ và các nhân viên quán của anh cũng diện nhiều vòng vàng lên người. Khách khứa đến đây ăn ốc chắc hẳn không thể tập trung bởi độ chói của số trang sức mà chủ quán và nhân viên đang mang.
Được biết, hiện tại anh Dũng đã sắm thêm bộ lắc tay hình 4 con giáp (Tý, Mão, Hợi, Thân) đại diện cho các con giáp của 4 thành viên trong gia đình và có giá trị là 16 lượng. Anh Dũng đeo tổng cộng 116 lượng vàng trên người và trong số đó, đắt nhất là mặt con mèo nặng hơn 2kg, giá hơn 1 tỷ đồng.
Anh Dũng chủ quán ốc gây chú ý bởi số vàng "khủng". Ảnh Vietnamnet
Mặc dù làm công việc buôn bán tất bật nhưng về độ chịu ăn diện thì có thể nói từ chủ đến nhân viên đều khiến người ta phải trầm trồ. Ít ai nghĩ rằng, quán ốc bình dân lại có ông bà chủ và nhân viên quá chất, vàng đeo đầy người là có thật.
Anh Dũng chia sẻ mình có sở thích đeo vàng từ 5-6 năm nay và đeo vàng cũng tượng trưng cho quán làm ăn phát đạt. Trước tin cố tình tạo chiêu trò, anh Dũng cho biết: “Vợ chồng tôi làm ăn chân chính, kiếm được tiền thì có quyền hưởng thụ, chi tiêu mọi thứ để phục vụ bản thân.
Tôi người thật việc thật nên không có gì phải sợ. Nếu trong điều kiện kinh tế cho phép thì cứ mua về đeo thôi".
Nhân viên quán cũng đeo vàng đỏ tay. Ảnh Vietnamnet
"Để kiếm ra đồng tiền đâu có dễ dàng. Ngày nào vợ chồng tôi cũng tất bật từ 3h chiều hôm trước đến 1-2 giờ sáng hôm sau.
'Có công mài sắt có ngày nên kim', cứ làm ăn đàng hoàng kiểu gì cũng có ngày gặt hái được thành công. Làm ra cơ ngơi như hiện tại, chúng tôi phải tích lũy trong một thời gian dài chứ không phải một sớm một chiều", anh Dũng chia sẻ thêm.
Việc đeo vàng của vợ chồng anh Dũng đã làm bao người chú ý, trong đó không tránh được những ý kiến trái chiều. Thiết nghĩ, cách họ thể hiện có thể không vừa mắt dư luận nhưng đây vốn dĩ là sở thích riêng của mỗi người nên không có gì đáng phải bàn cãi hay chỉ trích. Chỉ là đôi lúc hơi lo lắng, vì đeo nhiều vàng thế kia đôi khi sợ kẻ gian để ý rồi nổi lòng tham làm điều xấu. Nói chung miễn đảm bảo an toàn, thoải mái, chân chính là được đúng không nè?
Vợ anh cũng đeo nhiều vàng dù tất bật nấu nướng cho khách. Ảnh Vietnamnet
Cũng giống như việc có người thích sưu tầm điện thoại cổ, đam mê motor, thích chơi cây cảnh... thì vợ chồng anh Dũng thích đeo vàng dù môi trường làm việc của mình là nơi quán ốc bình dân. Thoải mái thể hiện đam mê, cá tính của mình mà không ngại ánh nhìn dò xét, cười chê của người khác là việc mấy ai dám làm? Thậm chí nhiều người còn quen bó mình trong sự an toàn và giới hạn riêng, đến mức có dư tiền mua quần áo mới để mặc, có thể đến nhà hàng ăn món ngon nhưng cuối cùng lại không dám chỉ vì sợ ai đó trêu chọc, sợ bị cười chê.
Cho nên, cứ thoải mái thể hiện bản thân mình, tự hào về những gì mình có miễn là chúng được tạo ra bằng sức lao động chân chính. Mỗi người một sở thích và mỗi kiểu thể hiện khác nhau, miễn tâm họ lương thiện. Cuộc sống mà, cứ thoải mái lên và chấp nhận những điều khác biệt. Đừng tự tạo ra giới hạn bản thân rồi làm khó mình và người khác, như vậy mệt mỏi lắm nè.
Nguồn tham khảo: Vietnamnet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1