Tôi cay ông già vợ quá, vừa cưới nhưng trả luôn con gái để biết thế nào là lễ độ. Giờ cô ấy đang khóc lóc, xin đón về nhưng tôi chờ xem thái độ bên đấy thế nào đã.

Hai đứa chúng tôi nhà cách nhau khoảng chục cây, trước học cùng cấp ba nên quen nhau. Khi đó tôi chưa yêu đâu chỉ là bạn bè. Cô ấy trông lùn lùn, không được xinh lắm nhưng khá duyên. Tôi cũng chẳng xác định cưới đâu, chỉ yêu chơi chơi không ngờ cô ấy lại nghiêm túc đến vậy, rủ về nhà ra mắt.

Thấy bố mẹ vợ cũng khá giả, ông già cô ấy nhiều đất, còn có cả căn nhà 3 tầng mặt đường đang cho người ta thuê buôn bán. Tính ông ấy xởi lởi có vẻ nhắm tôi làm con rể rồi nên chuyện trò xôm lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Sanook

Lần nào tôi sang nhà chơi ông bà cũng tiếp đãi rất tử tế, chắc là thấy ưng quá nên nịnh đủ thứ để tống tiễn quả bom nổ chậm kia ra khỏi nhà. Bố cô ấy còn tuyên bố chắc như đinh:

“Hai đứa mày mà cưới, bố cho luôn căn nhà đang cho thuê đấy mà làm ăn”.

“Dạ, thế còn gì bằng nữa ạ”.

Tôi cũng suy đi tính lại rất kỹ, trên còn 1 ông anh trai, dưới là một ông em. Nhà 3 thằng đực rựa lại nghèo thì bố mẹ lấy đâu ra đất mà cho. Lấy vợ xong chắc chắn tôi phải tự thân vận động, đằng này nhà người yêu nhiều đất cát như thế lại có mỗi thằng em thì chắc chắn con gái sau này sẽ có phần. Thế nên tôi quyết định cưới, báo với ông bà già chuẩn bị lễ lạt lên dạm ngõ, thống nhất ngày xin dâu.

Sát đến hôm cưới vẫn chưa thấy bố vợ nói chuyện cho nhà, tôi ướm thử với cô ấy:

“Cưới xong bố em mà cho căn nhà đấy thì anh cải tạo tầng 1 để mở cửa hàng bán linh kiện điện tử, không đi làm thuê nữa”.

“Nhưng mà ông đang cho người ta thuê cả năm anh ạ”.

“Thuê thì đòi lại, mình làm chủ mình có quyền mà”.

"Em chịu, anh hỏi bố em xem".

Người yêu tôi cũng lơ tơ mơ chuyện nhà cửa đất cát lắm, nói cô ấy cũng không hiểu nên tốt nhất là tác động ông già dễ hơn. Tôi chịu khó đến nhà, mua cái này cái kia biếu bố vợ để tỏ sự biết điều.

Đến hôm cưới vẫn chẳng thấy ông nói gì đến chuyện cho nhà cửa. Bên đằng gái lên trao cho vợ tôi được đúng cái kiềng vàng 5 chỉ. Bực lắm nhưng tôi để yên đợi hôm về lại mặt sẽ hỏi.

“Ơ thế bố bảo cưới thì cho cái nhà, vậy giờ bọn con dọn đến ở nhé!”.

“Nhà kia còn đang để người ta thuê lấy tiền. Cho là cho thế nào!”.

Tôi nghe thấy vậy mà tức quá, ông ấy đã nói cho rồi giờ lươn lẹo:

“Ông người lớn mà thích nói chuyện kiểu trẻ con nhỉ. Đã nói cho thì phải cho chứ sao lại nuốt lời vậy”.

Bố vợ đập bàn đập ghế quát tôi là thằng rể mất dậy, vừa cưới đã đòi tài sản. Thôi được, đã thế tôi chẳng giữ ý giữ tứ gì nữa, trả luôn con gái cho ông bà. Giờ vợ cứ gọi điện khóc lóc, xin đừng bỏ rơi cô ấy. Để xem thái độ ông già vợ ra sao đã, không cho nhà thì giữ con gái mà nuôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Pantip.com