Cách đây 8 năm khi mình quyết tâm lấy Kiên, bố mình đã bảo:

“Con yêu ai, muốn lấy ai bố mẹ không cản, không cấm duyên con. Có điều bố mẹ khuyên con nên cân nhắc thật kỹ bởi hạnh phúc đời con gái phụ thuộc nhiều vào tấm chồng con chọn. Thằng Kiên tuy nó hiền lành nhưng hoàn cảnh của nó với nhà mình khác biệt quá, liệu về nhà đó làm dâu con có chịu được không”.

Gia đình Kiên nghèo lại có duy nhất Kiên là con nên bố mẹ lo mình lấy anh sẽ vất vả. Vậy nhưng mình bất chấp tất cả những khó khăn nhìn thấy để lấy Kiên.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Kiên thật thà, chịu thương chịu khó. Sau cưới hai vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, tuy kinh tế không được dư giả như người ta nhưng cũng không tới mức khó khăn. Kiên luôn quan tâm, tình cảm với nhà vợ nên bố mẹ mình rất quý anh ấy.

Chồng rất có chí làm giàu nên khi mình sinh con được hơn 1 năm, anh ấy đã bàn với vợ:

“Nếu cứ làm ăn quẩn quanh ở trong làng thì không biết bao giờ mới khấm khá lên được. Anh tính rồi, mình phải chấp nhận vất vả, xa nhau một thời gian để anh lên thành phố , thấy bảo lương trên đó cao gấp 3, 4 lần ở quê”.

Bản thân mình thật sự không muốn xa chồng nhưng ý anh quyết vậy cản không được đành để chồng đi. Lên thành phố nhờ bạn bè giúp đỡ, Kiên xin được việc, thu nhập mỗi tháng được 17 triệu. Nhận lương là anh chuyển khoản về 12 triệu cho vợ, còn lại 5 triệu anh giữ để chi tiêu, trả tiền nhà trọ.

Kiên làm trên thành phố được khoảng 1 năm đầu mọi thứ khá ổn. Nhưng từ năm thứ 2 thì mình thấy anh ấy bắt đầu thay đổi, Kiên vẫn gọi điện nói chuyện với vợ con nhưng anh ít về, luôn lấy lý do:

“Việc trên này nhiều, anh phải tranh thủ làm cho có thêm thu nhập”.

Thế nhưng tiền anh gửi về cho vợ lại chẳng thêm được đồng nào, thậm chí là còn ít đi. Không những thế, ngày trước xa vợ đôi 3 tháng, về là anh háo hức gần gũi vợ như kiểu “ăn trả bữa”, nhưng giờ chồng về mà dửng dưng chuyện chăn gối lắm.

TĐúng thời điểm mình nghi ngờ thì có 1 người bạn thân cũng làm việc trên thành phố vô tình bắt gặp Kiên ôm ấp 1 người đàn bà ngoài quán ăn. Cô ấy chụp ảnh gửi về cho mình nhưng khi hỏi thì anh chối:

“Em ngồi nhà đừng có suy diễn linh tinh”.

Mình vướng con nhỏ không lên thành phố được. Gọi thì Kiên nói bận việc chưa về ngay được. Thấy con gái vật vã khóc lóc, bố đẻ mình liền bắt xe lên tận nơi tìm con rể. Ông còn rình bắt quả tang anh ả ăn nằm với nhau khiến Kiên không chối tội được.

Ông hỏi thẳng:

“Con có muốn ly hôn không?”.

Kiên lắc đầu giải thích:

“Con với cô ta cũng chỉ là cảnh xa nhà tìm tới nhau cho đỡ buồn chứ con không có ý bỏ vợ”.

Nghe con rể giãi bày, bố vợ vỗ vai:

“Thôi, thế thì về quê làm lại từ đầu đi con. Bố sẽ nói chuyện lại với vợ con, miễn con vẫn thật lòng không muốn bỏ mẹ con nó thì mọi thứ dừng lại bây giờ vẫn còn kịp”.

Chồng mình theo bố về quê. Ông dành cả ngày trời ngồi phân tích lý lẽ cho 2 con hiểu:

“Đàn ông dễ sa ngã nhưng nó vẫn còn cái tình với vợ con thì vẫn còn ‘cứu’ được”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet