Bố mẹ vợ tôi chỉ có 2 cô con gái, nên sau cưới họ bảo:

“Nhà rộng, các con về đây ở cho vui chứ thuê trọ làm gì vừa tốn kém lại chật chội. Một tháng ít cũng mất 3 - 4 triệu tiền phòng, khoản đó giữ lại mà tiết kiệm làm việc khác”.

Tôi thừa hiểu lòng dạ, suy nghĩ của họ ra sao. Chẳng qua ông bà ấy không có con trai mới tìm cách kéo tôi về ở rể để chăm sóc, phụng dưỡng họ. Nói chung tôi đủ tỉnh táo để nhận thức, trên đời này không có gì là miễn phí. Tôi trả lời thẳng thắn:

“Thôi, vợ chồng con còn trẻ thích tự lập nên thuê trọ cũng không sao ạ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook

Khi thuê nhà tôi cũng cố tình chọn địa điểm cách xa nhà ngoại, tránh ở gần, tí tí lại bị gọi về. Với vợ, tôi cũng quán triệt ngay từ hồi mới kết hôn:

“Phụ nữ đã lấy chồng là phải chuyên tâm lo chăm sóc nhà chồng, không thể cứ về ngoại. Trừ khi bố mẹ ốm nặng còn lại ốm kiểu hắt hơi, sổ mũi thì khỏi”.

Lúc nào tôi cũng phải có quy định sẵn như thế để vợ hình thành nếp sống. Cuối tuần hoặc ngày được nghỉ, tôi yêu cầu cô ấy đưa con về chơi với ông bà nội. Thi thoảng vợ tôi cũng ương ngang bảo:

“Nội ngoại như nhau, ông bà nội mong cháu về chơi, chẳng nhẽ ông bà ngoại thì không. Sao anh lại cứ không cho 2 đứa về bên ấy”.

Tôi bực mình:

“Cô nên nhớ, nội mới là cội nguồn, gốc rễ của chúng. Nhìn giấy khai sinh xem 2 đứa mang họ nội hay họ ngoại mà cô đòi 2 bên như nhau?.

Thích công bằng thì đó, tôi đưa cho cô 1 đứa để mang về sống cùng với bố mẹ cô. Thế là khỏi phải tị”.

Vợ tôi sợ ly hôn nên im tịt luôn cấm dám nói lại. Đại khái làm đàn ông là mình phải cứng ngay từ đầu như thế vợ mới sợ.

Mới đây bố vợ gọi chúng tôi về nói chia cho mảnh đất xây nhà. Nói thật, cho đất thì tôi cũng quý thật đấy nhưng vợ chồng tôi chỉ làm công ăn lương lại còn nuôi con nhỏ thì lấy đâu tiền xây nhà. Trong khi đó, ông bà có điều kiện, của chìm của nổi, nào là vàng, đất, tiền tiết kiệm, lương hưu ăn không hết lại không cho chúng tôi  tiền để xây. Vậy là tôi bảo với vợ:

“Bố mẹ cô thương con kiểu nửa vời. Cho đất mà không cho tiền xây nhà khác nào đánh đố. Tốt nhất là không nhận, cứ thuê trọ cho lành, tôi cũng đỡ mang tiếng chó chui gầm chạn”.

Tôi làm thế là quá đúng còn gì nữa. Vậy mà vợ tôi còn quay ra trách chồng:

“Anh tham vừa chứ, mảnh đất bố mẹ cho có giá cả tỷ, anh lại còn đòi cấp tiền cho xây nhà nữa. Là thằng đàn ông mà chỉ thích dựa dẫm người khác thế à?”.

Vợ tôi ăn nói thế có xấc xược không cơ chứ. Rõ ràng tôi đã thèm nhận đất của nhà ngoại cho đâu. Đúng là đàn bà óc ngắn lại ăn nói không biết suy nghĩ. Nhiều lúc nghĩ tới vợ và bố mẹ vợ, tôi chán thực sự. Đám bạn tôi, nhiều người phất lên trông thấy nhờ nhà ngoại, còn tôi rõ nhà vợ giàu mà chẳng nhờ vả được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn mgronline