Cha mẹ là những người đã cho ta sự sống, là mối quan hệ huyết thống không gì thay thế được.
Tình thương cha mẹ dành cho con cái là tình cảm đi theo con người đến suốt cuộc đời, vượt qua không gian, thời gian và những biến đổi của các yếu tố trong xã hội. Chỉ có cha mẹ mới dám hy sinh vô điều kiện cho con, quên đi bản thân mình để con được hạnh phúc.
Hai con gái sinh đôi cùng suy thận, sinh mệnh bị đe dọa, phải chờ để ghép thận. Sau 2 tháng chờ đợi, bố mẹ quyết định mỗi người hiến một quả thận để cứu sống các con. Đó là câu chuyện có thật ở Giang Tây, là trường hợp đầu tiên cả cha lẫn mẹ đều hiến thận để cứu con mình, dẫu biết rủi ro rất lớn.
Ảnh 163
Cô Hu, 41 tuổi và chồng, anh Liu, sống ở Ganzhou, Giang Tây, và sinh đôi hai con gái vào năm 2003. Cuộc sống yên ả trôi qua. Vào tháng 7 năm ngoái, cô chị Xiaoyi bỗng dưng bị đau chân, thiếu má.u, mệt mỏi, chán ăn và các triệu chứng khác. Ngay sau đó, cô em Xiaoru cũng bị cảm, chóng mặt, mệt mỏi và các triệu chứng tương tự khác. Các triệu chứng của hai chị em rất giống nhau, và chúng không cải thiện sau vài ngày điều trị bằng thuốc.
Cặp song sinh được chẩn đoán mắc chứng nhiễm độc niệu do đột biến gene. Điều này có nghĩa thận không còn khả năng lọc các chất cặn từ cơ thể. Chất thải đi vào má.u gây nguy hiểm tính mạng bệnh nhân.
Sau ba tháng lọc màng bụng không hiệu quả, gia đình quyết định đưa hai con gái đến Khoa Cấy ghép Nội tạng của Bệnh viện Nhân dân thuộc Đại học Vũ Hán để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Họ đăng ký ghép thận cho các con. Tuy nhiên, hai tháng chờ đợi, bệnh viện thông báo vẫn chưa có người hiến. Thấy tình trạng của hai con gái ngày càng mong manh, bố mẹ đã quyết định hiến thận cho con gái của họ. Mỗi người trong họ sẽ hiến một quả thận. Đây là điều chưa từng có trước đây. Thận của cả hai cha mẹ đều khỏe mạnh và có chất lượng tốt. Các trường hợp ghép thận từ thành viên trong gia đình có tỷ lệ an toàn hơn, giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi lẫn tiền bạc cho bệnh nhân. Hiện nay, việc ghép thận của người thân cho sống theo phương thức “giúp đỡ trong gia đình” là lựa chọn tốt hơn cho một số bệnh nhân mắc bệnh thận giai đoạn cuối, nhưng vẫn còn nhiều rào cản về mặt pháp lý, đạo đức.
Ảnh 163
Sau nhiều vòng xác minh, cuối cùng ủy ban đạo đức đã chấp thuận chương trình cấy ghép mà người hiến tặng còn sống. Xét thấy Xiaoyi có sẵn các kháng thể, nhóm chuyên gia đề nghị người mẹ sẽ hiến thận cho con gái nhỏ của mình, Xiaoru, trong khi Xiaoyi nhận quả thận do cha cô hiến tặng.
"Tôi chỉ muốn thấy con gái mình khỏe mạnh và sống một cuộc sống bình thường"., người mẹ hy sinh vô điều kiện cho con bày tỏ lòng mình.
Ca phẫu thuật đầu tiên được thực hiện vào ngày 19/4/2022. Ca cấy ghép hoàn thành thành công chỉ sau 2 giờ. Đến thời điểm hiện tại, quả thận được ghép cho Xiaoru đang hoạt động tốt và sức khỏe người mẹ vẫn ổn.
Ngày 21/6/2022, ca mổ ghép thận của hai cha con cũng được thực hiện, khi cô chị dần yếu đi. May mắn thay ca phẫu thuật thành công, Xiaoyi vẫn đang hồi phục trong bệnh viện.
Tuy nhiên, mọi thứ chưa dừng lại ở đó, dù cả hai ca phẫu thuật đều thành công. Chi phí chống đào thải kéo dài không hề nhỏ, đó cũng là gánh nặng đối với bố mẹ của cặp song sinh.
"Cuộc hành trình của các con chỉ mới bắt đầu! Chỉ cần bọn trẻ khỏe hơn, tôi có thể làm bất cứ điều gì”, người mẹ chia sẻ về những khó khăn phía trước.
Ảnh 163
"Cảm ơn bố mẹ rất nhiều. 18 năm trước, bố mẹ tôi đã cho chúng con cuộc sống đầu tiên. Bây giờ bố mẹ đã cho chúng con cuộc sống thứ hai. Chúng con hứa sẽ chiến đấu vì cuộc sống của mình, để còn báo đáp ơn sinh thành dưỡng dục”, Xiaoru và Xiaoyi nói.
Hai chị em được tái sinh nhờ sự hy sinh vô điều kiện của bố mẹ vẫn đang trong thời gian điều trị và theo dõi thêm tại bệnh viện ở thành phố Vũ Hán. Chặng đường trước mắt còn lắm gian nan nhưng họ tin rằng, chỉ cần gia đình ở bên cạnh nhau thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua.
163

