Mỹ An, Ngọc Hà, Trường Thịnh, Anh Khôi, Trà My… đều là những cái tên gửi gắm hi vọng của cha mẹ cho con mình.

Ngày đầu tiên của năm mới luôn là một ngày vô cùng đặc biệt, Tết dương lịch năm 2022 với nhiều người Việt lại càng đặc biệt hơn, sau 1 năm chống dị.ch. Tất cả đều mong muốn năm mới sẽ là một khởi đầu mới cho mỗi người, và ngày 1/1 năm nay cũng không thể thiếu những em bé sinh ngày đầu năm. Điều gây xúc động cho những y bác sĩ là trong số những em bé này, có những đứa trẻ chào đời từ những sản phụ mắc Cô Vít.

Em đọc trên báo Người Lao Động thì đúng 0 giờ ngày 1/1/2022, ba bé gái đã cùng cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh. Điều đặc biệt là hai sản phụ tiết lộ mình từng mắc Cô Vít khi mang thai.

hình ảnh

Em bé 0 giờ cùng mẹ chiến thắng Cô Vít (Ảnh Người Lao Động)

Sản phụ Trần Thị Phượng (26 tuổi) chuyển dạ trong tâm lý đầy lo lắng bởi trước đó, vào tuần thai thứ 24, chị đã là F0. Thế nhưng, sau khi được các bác sĩ và nữ hộ sinh trấn an, chị dần bình tĩnh lại để dành sức sinh nở, chồng chị cũng ở bên cạnh vợ động viên suốt ca sinh. Bé gái nặng 3,5 kg khóc rất to chào đời vào thời khắc vô cùng đặc biệt. Công chúa nhỏ là bé thứ 2 của vợ chồng chị Phượng. Người mẹ trẻ bật khóc khi ngẩng lên nhìn con gái lần đầu tiên. Lần mang thai này ắt hẳn để lại trong chị nhiều cảm xúc khó quên, đặc biệt khi hai mẹ con đều chiến thắng Cô Vít.

Cũng theo Người Lao Động, một bé gái khác nặng 3,3 kg cũng cất tiếng khóc chào đời đúng 0 giờ tại Bệnh viện Từ Dũ. Sản phụ quê ở Bình Thuận cho biết chị và chồng cùng mắc Cô Vít khi thai được 35 tuần. Cả hai tự động viên nhau phải mạnh mẽ vì con. Vợ chồng chị đặt tên con gái đầu lòng là Mỹ An.

hình ảnh

Vợ chồng sản phụ đặt tên con gái đầu lòng là Mỹ An, với ước mong cuộc sống của bé sẽ bình an (Ảnh Người Lao Động)

Em bé thứ ba chào đời đúng thời khắc giao thừa tên Ngọc Hà, nặng 3,65 kg, đã làm tất cả mọi người bất ngờ khi nhoẻn miệng cười tươi chỉ vài phút sau khi chào đời.

hình ảnh

Ngọc Hà mỉm cười trong vòng tay mẹ (Ảnh Người Lao Động)

Còn tại Bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh, theo Vietnamnet thì đúng 0h ngày chuyển giao năm cũ và năm mới, một bé trai nặng 3.185g cất tiếng khóc chào đời. Đây là lần sinh đầu tiên nên sản phụ không tránh được căng thẳng và lo lắng. Chưa kể là chị dự sinh ngày 18/1/2022 nhưng không ngờ em bé nhất quyết chọn ngày đẹp đòi chui ra khỏi bụng mẹ. Tình huống này đúng là “con đặt đâu cha mẹ ngồi đó”, bé trai được đặt tên Trường Thịnh. Trong ngày đầu tiên của năm 2022, bệnh viện dự kiến sẽ chào đón 100 em bé chào đời.

hình ảnh

Bé Trường Thịnh chào đời trước ngày dự 17 ngày  (Ảnh Vietnamnet) - Sản phụ chào đón con chào đời đúng thời khắc giao thừa tại BV Phụ Sản Cần Thơ (Ảnh BVPSCT)

Trong thời khắc chuyển giao sang năm mới 2022, Bệnh viện Phụ sản trung ương đã đón 2 em bé đầu tiên chào đời mạnh khỏe, theo báo Hà Nội Mới, gồm một bé trai và một bé gái. Bé trai được đặt tên Anh Khôi, nặng 3,2kg, là con thứ hai của một sản phụ đến từ Hưng Yên. Bé gái được đặt tên Trà My, nặng 3,1kg và khi chào đời khóc to, da hồng hào.

Mẹ bé Anh Khôi không giấu được niềm hạnh phúc khi gặp con tại thời khắc đặc biệt: “Qua 9 tháng 10 ngày với bao mong mỏi, thấp thỏm, lo lắng vì dịch bệnh, giờ thì hai mẹ con được ôm ấp nhau vào khoảnh khắc đặc biệt, chuyển giao sang năm mới 2022. Lúc này, tôi chỉ mong con luôn khỏe mạnh, bình an”.

hình ảnh

Bé Anh Khôi mở to mắt 15 phút sau khi chào đời (Ảnh Người Lao Động)

Còn tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, trong thời khắc thiêng liêng đầu năm mới, thiên thần nhỏ nặng 3kg đã cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui vỡ oà của gia đình và ekip y bác sĩ bệnh viện. Bé gái được dự định đặt tên Ánh Dương, là con gái đầu lòng của một đôi vợ chồng trẻ. Cha bé cho biết, con gái sinh ra chính là may mắn, hạnh phúc của gia đình, đặt tên con là Ánh Dương thể hiện mong muốn của cha mẹ, ước ao con sẽ là ánh sáng hy vọng đầu năm mới, đem đến mọi điều an lành, dịch nhanh chóng qua đi….

Mỹ An, Ngọc Hà, Trường Thịnh, Anh Khôi, Trà My… đều là những cái tên đẹp đẽ, gửi gắm hi vọng của cha mẹ cho những em bé chào đời ngày đầu năm.  Khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nhiều nơi, khoảnh khắc chào đời của các thiên thần nhỏ trở nên ý nghĩa hơn khi nó trở thành động lực cho sự sinh sôi, một khởi đầu mới tươi sáng của năm 2022. Nhất định sẽ là một năm đầy may mắn, yêu thương và hạnh phúc cho mọi nhà.