Lần cuối gặp con, bố mẹ cô bé đã nhìn vào khuôn mặt con gái, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ và vuốt ve trán cô bé như thể con gái họ vừa mới ngủ.

Một bé gái 14 tháng ở Tuyền Châu trở thành người hiến tạng nhỏ nhất ở Phúc Kiến, theo Sina. Đứa trẻ về trời nhưng đã mang lại hy vọng cho ba gia đình, ba bạn nhỏ khác. Cuộc sống không khép lại, nó vẫn đang tiếp nổi bằng những điều đẹp đẽ, khi thế giới đã trải qua một năm quá nhiều mất mát

"Khi tôi trở về nhà sau một ngày bận rộn, sự mệt mỏi của tôi tan biến khi tôi nghe thấy giọng nói ngọt ngào 'Bố ơi'"

Giờ đây đứa trẻ ấy không còn gọi bố mẹ được nữa, cuộc sống của con quá ngắn ngủi nhưng mọi người sẽ không bao giờ quên con.

hình ảnh

Đông chí đã qua, và cái lạnh bao trùm. Một đoạn clip đang được cư dân mạng đại lục chia sẻ cho thấy cảnh quay đau lòng, khi cha mẹ em bé 14 tháng tạm biệt con. Đứa trẻ ch.ết não được đưa vào cuộc phẫu thuật để hiến tặng tạng của mình đã khiến nhiều người xúc động. Cô bé Yaoyao và những người thân của mình đã mang hơi ấm cho cả thế giới bằng một hành động nghĩa tình. Yaoyao gặp tai nạn giao thông vào ngày 18/12, kể từ đó đôi mắt em không bao giờ còn mở ra nữa. Các bác sĩ nói rằng đứa trẻ sống nhờ các thiết bị trợ thở vì não đã không còn hoạt động. Nhưng bố mẹ Yaoyao biết rằng có 3 em bé khác đang cần gan và thận, sự sống như ngọn nến đã cháy tới đáy. Quyết định của bậc làm cha làm mẹ đã khiến Yaoyao trở thành người hiến tạng trẻ nhất ở tỉnh Phúc Kiến.

Cha mẹ cô bé chưa bao giờ từ bỏ hi vọng điều trị, miễn là có khả năng Yaoyao sống. Nhưng họ đành chấp nhận sự thật là Yaoyao đã rơi vào trạng thái não không hoạt động và chỉ có thể dựa vào thiết bị để duy trì các dấu hiệu sinh tồn của mình. Các bậc cha mẹ biết rằng tình trạng của Yaoyao là không thể cứu vãn được, và để giữ mạng sống cho đứa trẻ, họ đã đề nghị hiến tạng của con mình. Sau khi đánh giá, Yaoyao đáp ứng các tiêu chuẩn hiến tặng y tế. Dưới sự chứng kiến ​​của các nhân viên Hội Chữ thập đỏ Tuyền Châu, cha mẹ của Yaoyao đã kiên quyết ký vào thỏa thuận quyên góp với sự đau buồn vô hạn.

hình ảnh

 “Bất chấp tất cả sự kiên trì, chúng tôi hy vọng rằng Yaoyao có thể tiếp tục cuộc sống của con theo một cách khác, để chúng tôi cảm thấy rằng con gái vẫn còn sống.” Bên ngoài phòng phẫu thuật, cha của Yaoyao đau buồn trước khi tạm biệt con.

"Khi tôi trở về nhà sau một ngày bận rộn, sự mệt mỏi của tôi tan biến khi tôi nghe thấy giọng nói ngọt ngào 'Bố ơi’. Con bé luôn có một mùi hương đặc biệt khi nó ôm chầm lấy tôi. Mỗi khi tăng ca, về đến nhà, tôi luôn vào nhìn con gái dù nó đã ngủ. Khuôn mặt nó khiến ai cũng thấy hạnh phúc, và tôi tin rằng những em bé khác cũng sẽ hạnh phúc khi nhận sự giúp đỡ của Yaoyao”

Trong buổi gặp mặt cuối cùng trước khi đẩy con vào phòng phẫu thuật, cha mẹ Yaoyao liên tục chạm vào mặt đứa trẻ, họ có ngàn lời muốn nói, nhưng lúc này họ chỉ lặng lẽ khóc, dường như lo lắng rằng mình quá ồn ào sẽ đánh thức công chúa đang ngủ ngon thức giấc. Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt tại đây cảm động. Bố mẹ nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ và vuốt ve trán cô bé. Lần gặp này là cuối cùng, nhưng con sẽ sống mãi.

hình ảnh

Sau phẫu thuật, tạng đã được gửi đến ba thành phố khác nhau ở Trung Quốc, chuẩn bị cấy ghép cho 3 đứa trẻ bị suy tạng, mang lại hy vọng mới cho 3 gia đình. Cha mẹ của cô bé nhỏ nhất hiến tạng ở Phúc Kiến hy vọng rằng ba đứa trẻ được hiến tặng có thể lớn lên một cách an toàn và khỏe mạnh. Đây là niềm an ủi lớn nhất của họ.

Thiên thần này đã đến thế giới. Dù cuộc đời ngắn ngủi nhưng tình yêu chưa bao giờ biến mất. Yaoyao sẽ không bao giờ nhìn thấy năm mới, nhưng chắc chắn 2022 sẽ là một năm đầy tình thương và hạnh phúc, cho tất cả mọi người.


Nguồn Xinhua