Mọi người gọi con là “thiên thần gãy cánh”, sự chẳng may đã lấy mất chân trái của con khi chỉ mới 3 tuổi.
3 tuổi là độ tuổi trẻ con vô cùng hiếu động, con chạy nhảy và tò mò với mọi thứ xung quanh. Đôi chân của con không bao giờ ngừng trừ khi con ăn và ngủ. Nhưng điều đau xót đã xảy đến với một bé gái 3 tuổi.
Con mất một bên chân ở độ tuổi bắt đầu quan sát, ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Khi những đứa trẻ khác thức dậy buổi sáng sẽ chạy ngay đi ăn sáng, đi chơi, chạy đến bất cứ nơi nào mình muốn.
Nhưng với bé gái 3 tuổi mất chân trái, việc đầu tiên mỗi sáng con làm là lắp chiếc chân giả vào. Con còn nhỏ nhưng đủ hiểu bản thân đã mất mát những gì, con có gì khác với các bạn.
Số phận lấy đi chân của con, nhưng không thể lấy đi sự lạc quan, vui vẻ của con. Mừng vì sau những buồn tủi, con đã có thể chấp nhận được chiếc chân mới.
Ảnh: kknews
Bé gái Y. không may bị cắt bắp chân trái khi mới 3 tuổi. Việc bị mất chân trái khiến bé không thể đi lại được bình thường. Khi đó con đã rất buồn, khó chịu. Nhưng gia đình luôn xoa dịu, động viên, đồng hành cùng con vượt qua mất mát.
Chỉ mới 3 tuổi, con đã phải trải qua quá trình phục hồi chức năng gian khổ. Phải tập làm quen và đi lại bằng chân giả. Với một người lớn, trải qua biến cố mất một bên chân, phục hồi chức năng còn khó chịu nổi. Đằng này, nỗi đau con phải chịu là cả thể chất lẫn tinh thần, quá nhiều với một đứa trẻ 3 tuổi. Nhưng cô bé nhỏ xíu ấy lại rất mạnh mẽ. Chỉ sau nửa năm, tức là lúc được 3 tuổi rưỡi, con đã có thể đi lại được trên chiếc chân giả đó.
Ảnh: kknews
Vẻ ngoài mạnh mẽ, vượt lên số phận của con khiến nhiều người cay mắt vì quá thương con. Theo những đoạn clip mẹ con quay lại, mỗi buổi sáng, việc con làm là tự đeo chân giả cho mình.
Con ngồi bên giường, đôi bàn tay nhỏ xíu phải rất vất vả để mang vớ, lắp chân giả khéo léo vào. Chiếc chân giả được dán những miếng sticker xinh xắn, đúng độ tuổi nhỏ hồn nhiên của con càng khiến người ta xót xa.
Nhiều người nói mình đã khóc khi nhìn thấy phần chân không nguyên vẹn. Họ không chịu nổi khi chứng kiến một đứa bé còn quá nhỏ đã phải tự mình đeo chân giả, thay vì học cách xỏ giày như những đứa bé bình thường khác.
Mỗi ngày tự đeo chân giả chẳng khác nào để con nhớ lại việc mất đi một bên chân. Chỉ mới nửa năm, dù con đã quen nhưng chưa đủ lâu để con cảm thấy “bình thường”.
Con đã dũng cảm đối mặt với khiếm khuyết của bản thân. 3 tuổi, con đủ biết mình bị mất gì rồi. Nhưng con chọn sống vui vẻ, con có thể dùng chân giả để đi du lịch cùng gia đình.
Ảnh: kknews
Đi bằng chân giả bị mỏi, con sẽ len lén ngồi vào xe nôi của em để nghỉ một chút. Mẹ con bảo nhìn con rất dễ thương. Không chỉ tự mình đeo chân giả, tự đi lại, làm việc cá nhân, con còn giúp mẹ dỗ em.
Bức ảnh con ngồi trên giường ôm em nhỏ trong vòng tay, với chân trái chỉ còn một đoạn thật sự khiến các mẹ rưng rưng. “Mạnh mẽ lên con nhé” là lời mà nhiều người mẹ gửi đến bé Y.
Nhìn bé gái 3 tuổi mất chân tự đeo chân giả, hay khi con ngồi dỗ em với phần chân khiếm khuyết mà thương con vô cùng. Mong một đời con an yên, hạnh phúc nhé con gái.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo bannedbook

