Cha mẹ nào cũng mong muốn dành cho con những điều tốt nhất, nhưng đôi khi bất khả kháng.

Có những đứa con luôn trách móc cha mẹ mình, cho rằng lẽ ra cha mẹ nên cho con cuộc sống tốt đẹp hơn. Những đứa trẻ hiểu chuyện và tự lập dường như ngày càng ít, bởi mỗi gia đình hiện nay đều ít con, hết lòng thương yêu và chiều chuộng con.

Có những gia đình xem con như báu vật trong nhà, con có làm sai cũng không dám trách phạt, thứ gì tốt nhất cũng dành cho con. Những đứa trẻ này sớm hiểu được vị trí của mình trong nhà, luôn tìm cách đòi hỏi và cho rằng đáp ứng là nghĩa vụ của người lớn. Càng không biết quan tâm, chăm sóc cha mẹ là như thế nào. Nhưng có một đứa trẻ mỗi ngày đều tự mình đón xe buýt đi học, về nhà tự tắm rửa nấu nướng, tự học bài, đến giờ tự đi ngủ, thậm chí còn biết chừa phần cho bố đi làm về trễ ăn.

hình ảnh

Ảnh QQ

Một người cha đơn thân ở An Huy vừa chia sẻ câu chuyện về mảnh giấy con trai để trên bàn ăn cho mình. Vốn dĩ nhà chỉ có hai bố con nhưng cứ như mặt trăng với mặt trời, một ngày có khi còn chẳng được nhìn thấy mặt nhau. Bởi vì bố luôn đi làm về trễ nên cậu con trai ngoài việc chăm lo cho bản thân mình còn phải quán xuyến luôn cả việc nhà.

Đoạn video cho thấy người cha trở về nhà sau một ngày dài. Anh thấy con trai mình đã ngủ say. Trên bàn là những món ăn do cậu con trai chuẩn bị cho bố để lại và một mẩu giấy nhỏ, trên đó có ghi những lời nhắn nhủ đầy ân cần của cậu con trai: "Bố ơi, con đi ngủ trước nhé. Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng cho bố trên bàn. Bố nhất định phải ăn đấy nhé, nếu không bố sẽ ốm đấy”.

hình ảnh

Bé trai tự học tự lo chuyện ăn uống của mình (Ảnh QQ)

Nhìn thấy mảnh giấy nhỏ, rồi lại nhìn cậu con trai hiểu chuyện và tự lập đang say ngủ trên giường, người cha cảm thấy như mọi nỗi buồn phiền trĩu nặng trên vai như nhẹ dần. Một gia đình có đầy đủ cha mẹ, phải bươn chải nuôi con nơi đất khách quê người cũng đã vô cùng vất vả, huống gì là một người cha đơn thân. Đáng lẽ cậu con trai 9 tuổi của anh cũng vô tư hồn nhiên như bao đứa trẻ khác, nếu nó không mất mẹ và không có người cha luôn tất bật như anh. Để trang trải chi phí thuê nhà, tiền học của con, anh đã xin làm thêm giờ mỗi ngày. Anh quên mất rằng ngoài những bữa cơm ngon hay tấm áo mới, con anh cũng cần sự quan tâm của người cha, những bữa ăn quay quần gia đình. Dù bố không có thời gian chăm sóc con, nhưng cậu con trai hiếu thuận không hề trách móc hay than vãn. Đứa trẻ đã tự lo cuộc sống một mình. Hàng ngày con tự bắt xe buýt đến trường, về nhà, tắm rửa, nấu nướng. Sau đó gọi điện cho bố, nói với bố rằng con đã về đến nhà, bố yên tâm đi làm, con không sao đâu. Có một đứa con trai hiểu chuyện như vậy, người đàn ông cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn, nhưng cũng không khỏi ngậm ngùi thương cho con.

hình ảnh

Đứa trẻ còn biết để phần cho bố, sợ bố đi làm về đói (Ảnh QQ)

Sau khi đọc những chia sẻ của người cha, cư dân mạng cảm thấy cậu bé này thực sự được giáo dục rất tốt. Tuy nhiên, đứng trên cương vị làm cha mẹ, nhiều người cảm thấy rất xót xa cho đứa trẻ:

"Con trai tôi học lớp 4, giờ vẫn gọi mẹ đút cơm ăn, tắm cho con. Ngày nào cũng nghịch ngợm xin mua cái này cái kia. Thật sự nhìn cậu bé ngoan này, người làm mẹ như tôi không khỏi cảm thương”

“Tôi đến 30 tuổi còn không dám một mình ngủ ở nhà, vậy mà cậu bé này ngủ trông thật ngon lành”

"Chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần của đứa trẻ. Bây giờ đứa trẻ đang lớn và cần người đồng hành. Tuy bận bịu nhưng người cha cũng phải quan tâm đến con. Đừng để hôm nào con cũng ăn cơm một mình như vậy.

“Cuộc đời đã cho chúng ta quá nhiều bất lực và cay đắng, và trẻ con là những thiên thần đem đến điều tốt đẹp cho thế giới này”

hình ảnh

Nhìn con hiểu chuyện, bố rất xót xa (Ảnh QQ)

Trả lời ở dưới, người cha cho biết hai cha con từ nông thôn lên thành phố để tiện việc học hành của con. Con trai anh rất chăm chỉ, tối nào con cũng dọn bữa cơm nóng hổi lên bàn chừa phần bố.. Ngày nào về nhà nhìn cảnh con ngủ thui thủi một mình, anh cũng xót xa đứa con hiểu chuyện, thông cảm cho cha. Trong một gia đình đơn thân, con thiếu thốn tình mẫu tử, nhưng trái tim thì vẫn ấm áp và chan chứa tình yêu thương. Ông bố cũng nói rằng sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn, không để con phải ở nhà một mình hay đi học một mình nhiều ngày, đề phòng kẻ có ý đồ không tốt.

Nguồn QQ