Tai nạn xảy ra vào ngày cuối tuần đã khiến nhiều gia đình chìm trong nước mắt, gắng gượng lo hậu sự cho người đã khuất.

17 người không qua khỏi trong vụ ca nô lật ở biển Cửa Đại chiều 26/2 là những người con, cháu, người cha, người mẹ trong gia đình. Đứng ở góc độ nào đi nữa thì người thân của họ chính là những người phải gánh chịu nỗi đau quá lớn trong những ngày qua. Theo thông tin vừa cập nhật, th.i thể cháu Nguyễn Minh Q., nạn nhân mất tích cuối cùng, được tìm thấy tại ghềnh đá gần một khách sạn bên bờ biển Cửa Đại, cách hiện trường vụ chìm canô khoảng 2 km, vào trưa nay 28/2.

hình ảnh

Khoảng 13h10 hôm nay,, lực lượng chức năng đã tìm được  bé trai bị mất tích trong vụ lật cano hôm 26/2. (Ảnh NLĐ)

Sáng 28/2, 4 nạn nhân xấu số đã được đưa về TP.HCM. Theo Vietnamnet, trong chuyến du lịch này có 8 người là hàng xóm với nhau tại một con hẻm phường 15, quận Gò Vấp. Vậy mà giờ đây chỉ còn 4 cỗ quan lừng lững trở về nhà. Xót xa nhất, họ là những người mẹ vẫn còn con nhỏ, người bà đang chờ cháu trong bụng mẹ chào đời. Mọi hy vọng và ước mơ đã gác lại từ sau buổi chiều định mệnh 26/2.

Mấy ngày nay thấy nhà dựng rạp, con trai út của chị Nguyễn Thị Thu H. (1971, ngụ Gò Vấp) vẫn nghĩ gia đình dựng rạp để tổ chức tiệc chứ không biết nhà có tang. Cậu bé vẫn cứ đinh ninh sáng nay là mẹ về tới nhà. Lẽ ra chuyến đi của vợ chồng chị H. có cả cháu bé đi cùng, nhưng vì cháu bận học nên đành phải gác lại. Trong vụ ca nô lật, chồng chị H. may mắn sống sót, nhưng những gì trải qua có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được. Nhận được tin dữ, gia đình chỉ dám thông báo cho 2 người con gái lớn của chị H., còn cậu con trai út 9 tuổi vẫn hồn nhiên chờ mẹ về. Ba gia đình gồm 8 thành viên trong hẻm cùng lập kế hoạch cho chuyến du lịch Hội An. Họ dự định kết thúc hành trình ngày 27/2 và bay về TP.HCM sáng thứ hai 28/2. Nhưng kế hoạch đã không thành…

hình ảnh

Sáng nay con trai 9 tuổi của chị H. mới biết nhà dựng rạp là để đón mẹ về làm tang lễ (Ảnh NLĐ)

Không ai dám nói sự thật đau lòng này cho cậu con trai út của chị H., bởi 9 năm con có mẹ là quãng thời gian đẹp đẽ, con luôn quấn quýt bên mẹ. Vậy mà ngày về chỉ là cỗ áo quan lạnh lùng. Đến sáng nay thấy đông người tập trung trước nhà, cậu bé mới biết hoá ra là đám tang mẹ. Cháu bé khóc suốt từ khi biết tin, gia đình vẫn phải giấu rằng mẹ mất ở bệnh viện chứ không dám nói mẹ mất khi đi du lịch. Theo gia đình, chị H. đang điều trị bệnh ung thư, trong thời gian đợi đủ điều kiện sức khỏe để truyền thuốc theo yêu cầu của bác sĩ, chị muốn được đi du lịch để tinh thần thoải mái, cố gắng chữa trị để nhìn con khôn lớn. Nhưng căn bệnh ngặt nghèo chưa kịp quật ngã thì vụ tai nạn ca nô lật ở Cửa Đại đã cướp đi người mẹ thân yêu của ba đứa con. Đến sáng nay bé út mới biết mình đã mồ côi mẹ, từ nay ba chị em chỉ còn bố, người trở về từ cõi sinh ly.

hình ảnh

Đồ dùng của nạn nhân vụ chìm tàu (Ảnh Vietnamnet)

Có mặt khi vụ tai nạn xảy ra, chuyến du lịch đối với chồng chị H. có lẽ sẽ là những ám ảnh kinh hoàng, bởi phải chứng kiến cảnh người thân của mình ra đi. Cùng cảnh ngộ với anh là chồng chị Nguyễn Thị Thu L. (1978), chuyến du lịch của hai vợ chồng nhưng chỉ có mình anh trở về. Sáng nay 28/2, đón vợ về anh mếu máo khóc “Tôi cùng vợ ngồi gần nhau trên chiếc ca nô, tích tắt 30 giây sau ca nô lật úp tôi cố lặn tìm kiếm vợ nhưng không thấy…”. Vợ chồng anh có hai con gái, con gái lớn đang mang thai 4 tháng, con gái nhỏ mới học lớp 4. Vợ anh đã không còn trên đời để mừng đứa cháu ngoại đầu của mình nữa.

Cũng trong sáng nay, tại Đông Anh, Hà Nội, gia đình hai cháu Ngô Huy H. (12 tuổi) và Ngô Huy H. (15 tuổi) cũng tiến hành các thủ tục tang lễ. Khi xe cứu thương đưa tro cốt về đến gia đình, bố hai cháu là anh Ngô Đức Đ. liên tục khóc ngất gọi tên con. Trong vụ tai nạn ca nô chìm ở biển Cửa Đại, anh Đ. mất năm người thân, bao gồm cả hai con trai.  Trong chuyến du lịch vừa rồi, anh đi cùng đoàn và là một trong số những người thoát nạn. Những ngày qua, người cha không thể đứng vững trước mất mát quá lớn, sáng nay anh liên tục khóc nấc: "Các con ơi về với bố, bố đau lắm, bố xót lắm! Bố có lỗi với 2 con...!". Chị M. vợ anh thì ngất lịm từ khi biết tin, lúc tỉnh lại khóc. Sáng nay ôm tro cốt con trai trước bàn thờ chị chỉ đau đớn nấc nghẹn từng lời: "Con ơi về với mẹ, mất con mẹ làm sao mà sống được..." rồi ngất lịm.

hình ảnh

Bố của 2 nạn nhân ngã quỵ khi tro cốt 2 con được đưa về nhà (Ảnh Tuổi Trẻ)

Trước mất mát của người thân, dù đã có sự chuẩn bị trước hay bất ngờ nhận tin dữ thì mọi nỗi đau đều không thể diễn tả thành lời. Trong vụ tai nạn này, nỗi đau của người cha người mẹ mất con cũng lớn lao như nỗi đau của những đứa con bỗng mồ côi mẹ, những người chồng mất vợ, mất con; những người ông, người bà mất cháu. Điều còn lại sau những mất mát là nỗi đau không bao giờ nguôi.


Tổng hợp từ TN, TT, NLĐ, VNN..