Nhiều người từng nói vui rằng dạy con học chính là cách chia rẽ tình cảm bố mẹ - con cái nhanh nhất, trong trường hợp này quả không sai.

Mùa hè năm nay xác định ở nhà suốt nên 2 đứa nhà em lâu lâu cũng chán đời hay mè nheo lắm các mẹ ạ, nhưng tình hình chung thì phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ, an toàn vẫn là trên hết mà. Em thì cũng muốn hụt hơi luôn vì vừa phải xử lý việc trên công ty, vừa phải làm việc nhà lại còn phải chăm tụi nhỏ, mà lo nhất là đứa đầu nhà em năm nay chuẩn bị vào lớp 1 các mẹ ạ. Giờ đâu có đi học đi hành gì được, chồng thì quá bận nên mỗi tối em cũng ráng dành thời gian để dạy cho con một chút. Mà đến đây mới thấy bể khổ nè, bởi ta nói quyết định không lựa chọn vào sư phạm của em là hoàn toàn đúng đắn. Vốn là đứa nóng tính, dễ mất bình tĩnh nên chỉ dạy cho con mình mà đôi lúc em còn muốn bốc hỏa, minh nói một đằng nó hiểu một nẻo, nói 5 câu thì nó quên đúng 5 câu huhu, có dạy con học thì mới biết nể các cô giáo ạ, chứ em thì xin thua, giờ tình huống băt buộc nên phải cố gắng kìm nén mỗi ngày. Mỗi lần dạy học cho con xong là thấy tội lỗi đầy mình, đến khổ.

hình ảnh

(Ảnh minh họa)

Mà dạo các group em thấy chủ để dạy con học cũng được nhiều người quan tâm lắm a nha, thậm chi nhiều người còn đùa rằng đây chính là cách chia rẽ tình cảm bố mẹ - con cái nhanh nhất, thiệt nghe mà không biết nên khóc hay nên cười nữa tại quá đúng đi. Mới hôm qua em còn đọc được vụ kia đúng hài luôn kìa các mẹ, một người mẹ bên Trung đã chia sẻ câu chuyện chồng mình dạy con học khiến nhiều người không nhịn được cười. Được biết họ có một cậu con trai năm nay 9 tuổi, do cậu bé khá ham chơi, thành tích những kỳ trước cũng chẳng tốt mấy nên dù đang trong kỳ nghỉ hè, người bố vẫn cố gắng kèm con làm bài tập mỗi ngày để con không bỏ bê việc học. Thế nhưng không có buổi học nào trôi qua trong yên ổn, dù được bố tận tình chỉ dạy nhưng cậu bé thì thường xuyên lơ là, không nghe bố nói, kêu làm cái này thì lại làm cái khác, nói trước quên sau, dặn sửa mãi một lỗi nhưng chưa đầy nửa tiếng sau lại mắc tiếp khiên ông bố thường xuyên rơi vào tình trạng muốn “lên tăng xông”, tuy nhiên vẫn cố gắng kìm nén vì con. Cô vợ chia sẻ đỉnh điểm của công cuộc dạy con học là vào ngày hôm trước, khi chồng mình kiên trì giảng giải một bài toán trong suốt 15 phút thì hỏi lại cậu nhóc lại nói chẳng hiểu gì, chưa hết còn lôi đồ chơi dưới hộc bàn ra nghịch. Quá stress khi dạy con học, ông bố đã chính thức không chịu đựng nổi và quyết định bỏ nhà ra đi.

hình ảnh

(Ảnh minh họa)

Cậu nhóc sau khi nhận ra bố đã bỏ đi chỉ vì mình không chịu làm bài thì vô cùng hốt hoảng, khóc nức nở và đã gọi điện cho cảnh sát với mong muốn hãy tìm bố trở về: "Vì cháu không chịu làm bài tập nên bố không muốn cháu nữa, bố đi mất rồi các chú có thể đưa bố về nhà được không?". Thì ra ông bố do quá căng thẳng và cũng muốn dọa con trai một phen nên đã đi đến công ty ở tạm một đêm. Mọi chuyện sau đó được giải quyết ổn thỏa, người bố thừa nhận mình đã quá nóng tính và hứa sẽ sửa đổi, còn con trai từ đó cũng nghe lời và chăm chỉ hơn. Câu chuyện nhận được rất nhiều ý kiến bình luận của các bậc phụ huynh, trong đó có không ít bố mẹ bày tỏ sự đồng cảm với ông bố và kể lại những trải nghiệm dạy con học không vui vẻ mấy của mình:

- Tôi sử dụng một app kiểm tra sức khỏe, sau khi dạy con học được 10 phút, ứng dụng gửi cảnh báo nhịp tim nhanh bất thường

- Thực sự bất lực khi dạy con học, một hồi là tan cửa nát nhà liền chứ chẳng chơi

- Có dạy con học mới thương các cô giáo, sao một cô có thể dạy một lúc cả lớp mấy chục đứa trẻ hay thế không biết

- Cứ đến giờ dạy học là tình cảm mẹ con rạn nứt, đến giờ vẫn chưa cải thiện nổi nên em đành ngậm ngùi bỏ cuộc

Đọc rồi mới thấy việc dạy con học không phải là nỗi khổ tâm của riêng mình. Nhưng em nghĩ bản thân những người phụ huynh như chúng ta nên cố gắng giữ bình tĩnh để theo sát việc học của con. Việc phải chứng kiến bố mẹ la hét, tức giận khi dạy mình học sẽ tạo ra nhiều ấn tượng xấu và thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến cả tâm lý của trẻ đấy ạ. Mỗi khi không giữ được bình tĩnh thì các mẹ nên tạm dừng một vài phút, uống một chút nước và hít thở sâu để thư giãn tinh thần. Đừng quá cố gắng sẽ dễ nảy thêm nhiều cảm xúc tiêu cực, bản thân bố mẹ thêm mệt mỏi mà con cũng sợ hãi, không tiếp thu được gì đâu ạ.