Sau khi nằm ăn vạ nhưng cảm thấy không có hiệu quả là mấy, cô bé đã tự mình đứng lên và chủ động “làm hòa” với mẹ.
Con ăn vạ luôn là chủ đề được nhiều mẹ quan tâm, chắc chắn khi có con nhỏ, mẹ sẽ phải bối rối khi con nằm lăn ra giữa đường khóc lóc để đòi một món gì đó ít nhất một lần trong đời. Nếu rơi vào hoàn cảnh này, các mẹ sẽ làm gì? Đáp ứng ngay yêu cầu của con, ngồi xuống dỗ dành hay lớn tiếng để con sợ và nghe lời? Người mẹ trong đoạn video dưới đây đã có cách xử lý cực kỳ hay và sau đó, bé gái 2 tuổi đã phải nhanh chóng tự đứng lên mà không cần mẹ dỗ.
Đoạn video quay lại cảnh một em bé khoảng 2 tuổi đang đòi mẹ cho một món gì đó, thế nhưng, người mẹ nhất quyết không đồng ý. Bị từ chối, bé gái còn quá nhỏ đương nhiên sẽ có những biểu hiện giận dỗi. Dù đang ở ngoài đường rất đông người qua lại nhưng cô bé vẫn nằm lăn ra trên nền gạch và liên tục mè nheo, khóc lớn tiếng.
Bé gái 2 tuổi nằm ăn vạ giữa đường. Ảnh: 163
Chứng kiến hành động của con gái, người mẹ nghiêm mặt đứng nhìn, rất bình thản và không có bất cứ thái độ gì gọi là thỏa hiệp hay muốn dỗ dành con. Khoảng vài phút sau, một người đàn ông ở gần đó thấy bé gái khóc từ này đến giờ nên lại gần dỗ dành, khuyên nhủ: “Bé ngoan, mau dậy đi”, thế nhưng cô bé lại càng lớn tiếng hơn để chiếm lấy sự chú ý của mẹ.
Thế nhưng, người mẹ vẫn thản nhiên đứng nhìn, vẻ mặt vẫn nghiêm túc và dường như không hề có ý định dỗ cô con gái cưng. Sau khoảng 15 phút khóc la, ăn vạ nhưng mẹ vẫn bình chân như vại, bé gái có vẻ nhận ra dù mình có nằm đây bao lâu thì tình thế vẫn không thay đổi. Thế nên cô bé đã quyết định tự đứng dậy, sau đó đi về phía chủ động “năn nỉ làm hòa”.
Người mẹ cho biết đây không phải là lần đầu con gái ăn vạ, những lần đầu tiên, cô còn dỗ dành nhưng thấy con càng ngày càng được nước làm tới nên về sau quyết định dù con có khóc lóc ăn vạ cỡ nào thì mình cũng sẽ không động tâm. Mới đây, cô kể có lúc mình còn kiên nhẫn ngồi chờ con khóc tận 2 tiếng. Sau lần đó, con gái có vẻ hiểu ra vấn đề hơn, vẫn ăn vạ nhưng đã rút ngắn thời gian. Lần này chỉ có 15 phút đã tự biết đứng dậy, người mẹ xem đây là một thành công rất lớn đối với mình.
Bên dưới đoạn video, rất nhiều người để lại bình luận thích thú:
- Mẹ cứng quá đi, làm con gái khóc hết nước mắt cũng chẳng được đoái hoài gì, mà phải vậy mới dạy được con chứ hehe.
- Con nhà mình cũng vậy, để một lúc là tự hết khóc ngày chứ tụi nhỏ càng dỗ nó lại càng khóc tợn ấy chứ.
- Hay nha, nhiều người nuông chiều cứ lao vào dỗ, cuối cùng cũng phải đáp ứng những yêu cầu mấy đứa nhóc đòi hỏi thôi à. Mốt lại quen muốn gì được nấy là gay go luôn.
- Con em cũng 2 tuổi, ở nhà cũng suốt ngày ăn vạ, mà bị cái nó có ông bà bênh nên không nói gì được luôn, đến khổ.
- Trời hồi đó em cũng y hệt mẹ này luôn, lúc đầu cứ vật vã lo chạy theo con, sau thì kệ vậy mà nó lại hết mới hay chứ, cứ không quan tâm, tự nằm tự chán tự đứng dậy thôi à.
Ngoài những ý kiến khen ngợi cách dạy con tuy cứng rắn nhưng hiệu quả của người mẹ, cũng có một số phụ huynh cho rằng việc mặc kệ con ăn vạ trong khoảng thời gian dài cũng không phải là hay. Dạy con thì đúng là mỗi người một ý, nhưng theo em với riêng cái vụ ăn vạ này, cứ làm lơ theo cách của người mẹ trong câu chuyện trên lại hiệu quả, vì trẻ con một khi đã ăn vạ mà mình lại sốt sắng dỗ dành, thấy được quan tâm con sẽ lại càng làm tới mà thôi.
Điều quan trọng là bố mẹ nên “mặc kệ” con một cách có quy tắc. Nghĩa là phải luôn quan sát, theo dõi con kỹ càng, thứ nhất là vừa để đảm bảo an toàn cho trẻ, thứ hai là tránh việc con có thể làm phiền tới mọi người hoặc không gian xung quanh. Còn cả nhà nghĩ sao về cách dạy con của người mẹ này?

