Do nghi vấn cháu Nguyễn Hoàng Thảo N. rớt con kênh gần cầu nên Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Thủ Đức được điều động để lặn tìm. Công an cũng tiến hành trích xuất camera an ninh các tuyến đường để tìm kiếm cháu bé.

Khi cha mẹ có mâu thuẫn với nhau thì con trẻ đã thiệt thòi lắm rồi, mình có khổ thì khổ một mình chứ đêm hôm lạnh lẽo mà cho con ngủ bờ ngủ bụi cũng tội lắm các mẹ ơi. Chưa kể là lang thang ngoài đường, gần kênh gần rạch mà con còn nhỏ quá thì cũng có nhiều vấn đề đáng để bận tâm lắm các mẹ.

hình ảnh

Khu vực cầu Ông Cày (Ảnh LDQC)

Cuối tuần vừa qua đọc lướt lướt thông tin mạng thấy thông tin bé 2 tuổi ở thành phố Thủ Đức, TP.HCM biến mất mà lo lắng ghê. Tại vì những trường hợp như vậy thường dẫn tới kết quả rất tệ. Chưa kể là bé này đang nằm ở cầu ngủ với mẹ, với anh nữa chứ.

Em đọc trên SGGP thì rạng sáng 22/10, chị T. (1983, TP.HCM) cùng con gái là bé Nguyễn Hoàng Thảo N. và một bé trai 5 tuổi nằm ngủ ở cầu Ông Cày, quận 9, thành phố Thủ Đức. Khoảng 4 giờ sáng, chị T. dậy đi mua sữa và để 2 con ở lại. Khi quay lại, chị T. phát hiện con gái 2 tuổi đã biến mất và tìm không được nên vội trình báo.

hình ảnh

Ảnh TNO

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM đã có mặt, lặn dọc kênh rạch Ông Cày để tìm bé. Đồng thời, công an trích xuất camera an ninh các tuyến đường để lần theo dấu vết bé. Qua đó, đã xác định bé gái được một người đàn ông cõng đi ở gần cầu Ông Cày.

Ngày 23/10, Công an phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP.HCM, cho biết đơn vị đã làm rõ nội dung vụ bé gái 2 tuổi mất tích lúc rạng sáng và hình ảnh người đàn ông cõng cháu bé trên lưng. Qua truy tìm, cảnh sát xác định người đàn ông nêu trên là ông N.T.K. (1992, cha ruột bé gái). Anh K. cho biết, anh với chị T. là vợ chồng và sinh sống ở gần cầu Ông Cày. Trong quá trình sinh sống, 2 người thường hay cãi nhau, mỗi lần giận chồng, chị T. lại dắt con nhỏ ra ngoài cầu để nằm ngủ. 

hình ảnh

Ảnh TTO

Rạng sáng 22/10, người cha đi ngang qua cầu, thấy con gái nằm ngủ nên thương xót con, cõng một bé về nhà. Sau khi làm rõ nội dung, Công an phường Phước Long B đã bàn giao bé gái cho gia đình đưa về nhà chăm sóc.

Bước đầu là em bé 2 tuổi đã được tìm thấy, và người cõng bé trên lưng là bố bé, điều này phù hợp với nhiều suy đoán trước đó là người thân chứ không phải người lạ. Hơn nữa, nếu là người lạ thì em bé sẽ khóc la chứ không ngoan ngoãn nằm trên lưng như vậy.

Nói gì thì nói, vợ chồng có giận nhau thì cũng tìm nơi trú ngụ yên ấm cho con. Biết rằng nhiều khi giận, mẹ muốn lánh đi nhưng sợ con ở lại không được chăm sóc tốt, dắt theo con để mẹ con rau cháo có nhau. Tuy nhiên, từ tình huống bé gái 2 tuổi biến mất này, việc giận nhau rồi đem hai đứa trẻ (đứa lớn hơn mới 5 tuổi) ra cầu ngủ nghỉ, sinh hoạt thì vô cùng nguy hiểm. Chưa kể là em đọc trên mạng, kể cho các mẹ nghe cho biết chứ đừng vội suy diễn gì thêm, là nhiều người gần đó thấy “cha” bé Thảo N. cũng khóc lóc đi tìm con. Thậm chí trong 4 số điện thoại khi chưa tìm được bé thì cũng có số điện thoại “cha” bé. Và người này với anh K, người cõng bé Thảo N., là hai người hoàn toàn khác nhau. Những người xung quanh cũng đặt ra những câu hỏi khác nhau xung quanh tình huống này:

- Vì sao mẹ bé N. lại đi mua sữa lúc 4 giờ sáng?

- Hai đứa con còn nhỏ xíu mà để ngủ trên cầu vô cùng bấp bênh?

- Nhiều người đã thấy ba mẹ con bé N. ngủ ở cầu từ lâu chứ không phải gần đây?

hình ảnh

Ảnh VTC - LDQC

Và còn nhiều vấn đề khác nữa. Em thì thấy mẹ bé N. rất thương con, em bé troAng hình lúc đi tìm thì cũng mặc quần áo sạch sẽ, khuôn mặt cũng bầu bĩnh lanh lợi, chứng tỏ được chăm sóc tốt. Có điều là gia đình có chuyện, vợ chồng mâu thuẫn thì nên ngồi xuống nói chuyện, không ở được thì tính cách khác. Miễn sao là con cái phải được ở một nơi ấm cúng, có cái ăn có cái mặc, được học hành đàng hoàng. Mẹ giận chuyện nhà mà ôm con đi ngủ bờ ngủ bụi thì thật sự tội cho các con nhỏ quá. Mong rằng sau sự việc này, hai em bé sẽ được đưa về nhà.