Tôi từng có 20 năm làm dâu vất vả, tưởng như phải xách túi về nhà đẻ vì không thể chịu đựng nổi mẹ chồng. Do vậy khi có con trai, tôi đã mặc định sẵn trong đầu rằng sau này có con dâu, tôi sẽ thương nó như con đẻ bởi đời tôi quá thấm cảnh làm dâu là như thế nào rồi.

Tôi cũng chỉ có 1 đứa con trai chứ không nhiều nhặn gì. Vợ chồng tôi cưới muộn lại vì sống chung với mẹ chồng quá cay nghiêt thành thử tôi mang bầu 4 lần mà chỉ sinh được có 1 đứa, còn lại 3 lần đều sẩy. Cũng may lần 4 tôi sinh con trai chứ không chắc cũng không sống yên thân được với mẹ chồng. Mãi tới khi bà mất tôi mới chính thức được sống cho bản thân còn trước kia toàn phải nhìn sắc mặt mẹ chồng để liệu đường ăn ở.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Rút kinh nghiệm khi con trai trưởng thành lấy vợ, tôi bảo luôn chúng nó:

“Với mẹ con dâu giống như con gái. Các con thích ở chung cũng được mà thích ở riêng là tùy. Nếu ở riêng mẹ mua nhà, ở chung thì mẹ sửa làm thêm phòng cho thoải mái”.

Cũng may ông trời thương đã cho tôi một đứa con dâu biết nghĩ. Nghe mẹ chồng nói thế, con bé cười tươi trả lời không do dự:

“Nhà mình ngheo người, ở chung mới vui mẹ ạ. Bọn con bận việc sáng đi tối về, cả nhà quây quần ăn cơm chứ có 2 vợ chồng thì buồn lắm”.

 Con dâu tôi nó tình cảm, chăm chồng, chăm con lại có hiếu với bố mẹ. Đi làm thì thôi chứ về đến nhà là thấy tiếng nó cười nói. Từ ngày có nó nhà tôi vui vẻ, nhộn nhịp hẳn.Ở chung với các con, tôi đưa luôn sổ lương cho dâu giữ:

“Bố mẹ già rồi, chẳng chi tiêu gì tới tiền. Con cầm lấy để chủ động tài chính nhé”.

Mỗi tháng 2 vợ chồng tôi cộng lại được 9 triệu lương hưu đưa cả cho con dâu mua sắm chi tiêu ăn uống trong gia đình. Vì tôi thoải mái và tin tưởng nên con bé cũng biết điều lắm. Hàng tháng nhận lương của bố mẹ, nó sẽ mua thuốc men tẩm bổ cho chúng tôi. Mỗi lần tôi ốm đau là con bé lo lắng, chăm sóc tận tâm vô cùng. 

“Mẹ đau ở đâu hay không khỏe chỗ nào là phải bảo con ngay nhé. Mẹ thương chúng con là không được giấu bệnh. Bố mẹ khỏe là chúng con mừng nhất rồi”.

Con bé chăm sóc vợ chồng tôi như chăm sóc chính bố mẹ của nó chứ không bao giờ phân biệt. Có lần tôi ôm nặng, nó bưng bô đổ rác tận tình cả tháng, thức đêm chăm mẹ chồng chưa bao giờ than thở. Được nàng dâu như thế, tôi ấm lòng cảm giác như có cô con gái vậy.

10 năm nay tôi sống chung với con dâu vui vẻ, chưa bao giờ mẹ con có lời nặng tiếng nhẹ. Tôi nghiệm ra rằng, mình không tiếc dâu gì thì dâu cũng sẽ ăn ở một lòng với mình như vậy. Ở đời phải có cho đi mới mong nhận lại. Cứ yêu thương dâu như con gái ắt nó sẽ chăm mình như mẹ ruột mà thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com