Chả là thế này, mình có ông bà ở Tân Sơn - Phú Thọ nuôi lợn lửng một năm mới được một lứa


Mình cũng muốn bắt một con về HN để ăn và cả nhà cùng thưởng thức "mình thì ăn nhiều rồi":Smiling:


Mình biết tết bây giờ cũng bình thường rồi, nhưng mình vẫn thích có gì đó khác ngày bình thường, nên mình quyết định chọn món lạ này mời cả gia đình nhà mình "theo chồng khổ thế đấy":Smiling:


Mang một con lên mà ăn không hết thì phí lắm nếu anh/chị nào có nhu cầu giống mình ới mình một tiếng nha. Nếu anh/chị nào có thời gian lên nhà ông bà mình chọn hẳn con theo ý thích của mình cũng được