Chẳng là: Em mới về nhà ck,mà nhà ck suốt ngày rán chiên đủ kiểu. Em bị mang tiếng là vụng, đoảng vì món cá rán, thịt rán, trứng rán... :(((( Lúc nào em cũng phải cho món rán đó khô cứng, rùi nát bét mới chín được, khi nào ngon lành lắm mới để được độ nguyên vẹn của cá, trứng, thịt 60%. Em điên lắm các mẹ ạ. Em bảo với ck là do tại chảo, ck em cũng bảo e vụng mới chán chứ ( em công nhận e cũng vụng) nhưng vụ này là do chảo nhà em. Em muốn mua cái chảo khác ( chảo cũ nhà em mẹ ck em bảo mới dùng dc gần 2 tháng) :(( nản lun). Các mẹ đã dùng loại chảo nào tốt tốt chỉ em với, em muốn thử làm lại mấy món đó cho cả nhà coi.


Trên thị trường rao bán nhiều, nhiều hãng quá trời luôn, em không biết chọn thế nào. Các mẹ đã dùng rồi, có kinh nghiệm chỉ em nhé. Cảm ơn các mẹ nhìu nhìu :)