Em có một người bạn thân, năm nay 25 tuổi. Chị ấy chưa lập gia đình nhưng năm ngoái đã có bầu được hơn 1 tháng thì bị sảy. Chuyện này xảy ra tương đối bất ngờ vì bạn em còn chưa kịp biết là mình có thai thì đã có chuyện rồi. Bạn trai của chị ấy hiện đang công tác xa (và hai người đã chia tay sau đó vì chị bạn em muốn thế).
Đã 7, 8 tháng nay chị bạn em gần như không nói chuyện với ai ngoài em (và cũng nói rất ít) và bố mẹ, ăn uống kém, ngủ ít, người gầy rộc hẳn đi. Bạn trai chị ấy có cố gắng nói chuyện hàn gắn, nhưng cách cư xử của chị ấy rất thất thường, khi thì mắng chửi xua đuổi, khi thì kêu khóc xin anh ấy ở lại - không chỉ anh ấy mệt mỏi mà cả em nữa (vì em rất thân, khi nào họ có chuyện cũng lôi em vào hết). Hôm nọ, em tình cờ mượn máy tính của chị ấy, chị ấy chưa sign out nick nên em đọc được blog (private) và rất kinh ngạc. Suốt từ khi sảy thai tới giờ, chị ấy tự cho rằng mình là người phụ nữ tồi tệ, vô tâm tới mức giết chết con mình và nhắc rất nhiều lần tới chuyện tự tử.
Thậm chí trong blog chị ấy còn viết rất hằn thù về người yêu chỉ vì anh ấy bảo: "mới hơn một tháng, chưa có hình hài, rồi em sẽ có con khác". Trong những bài viết gần đây nhất, em thấy chị ấy nói nhiều tới cái chết. Thậm chí trong history em thấy chị ấy còn truy cập vào rất nhiều trang nói tới chuyện tự tử.
Từ hôm đọc bloh tới giờ, em rất hoang mang. Em muốn nói với chị ấy cái gì đó, nhưng vì em ít tuổi hơn, chị ấy vốn vẫn coi em như em gái nên lời khuyên của em chắc chắn là chị ấy không nghe. Hơn nữa, dù tâm lý biến đổi như vậy, chị ấy vẫn đi làm bình thường, chỉ không đi gặp bạn bè hay đi ra ngoài thôi, em không biết bắt đầu như thế nào.
Em nghĩ bạn em bị trầm cảm, có thể chưa nặng nhưng cũng khá nguy hiểm. Em nghĩ chắc mẹ nào ở đây cũng có những lúc trải qua cảm giác này, liệu có thể cho em lời khuyên rằng khi đó các chị cần gì nhất?
Ở Hà Nội thì nơi nào chữa bệnh trầm cảm tốt nhất? Trong trường hợp bạn em không chủ động đi chữa thì nên làm cách nào ạ? Các chị trả lời giúp em với nhé.