Em 27 tuổi, làm cơ quan nhà nước, lương ko đủ cho con đi lớp, môi trường làm việc không trong lành: nói xấu, dè bỉu, công kích nhau,... Em đang chán quá (mấy hôm nay sì - trét đau hết cả đầu) muốn xin nghỉ để bắt đầu 1công việc mới. Nhưng đôi lúc em thấy ngại hay nói là sợ thì đúng hơn, sợ sự thay đổi, sợ vác đơn đi xin việc rồi thi rồi trượt. Em đang băn khoăn quá. Các bác tư vấn ca này giúp em với.
Thêm những người khác giống mình. Mình thì làm nhà nước, nghe tên oai lắm, lương cũng ổn, thời gian thì thoải mái, nhưng cũng thấy chán. Cứ nghĩ đến...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mình đã làm nhà nước hơn 10 năm, giờ đang làm cho tư nhân và đang định xin chuyển. có vài lới muốn khuyên bạn.
- Làm nhà nước...
Mình...
Em cũng thấy ý kiến của bạn beautiful...
Chị nhầm!
Nhờ những người như em mà...