Tháng 4/2012 - Tầng 4 ( tháng thìn - năm thìn....) chúc cả nhà vượt cạn không đau, đủ tháng đủ ngày, con yêu khoẻ mạnh, hay ăn chóng lớn
Mình lại khai trương tầng mới cho cả nhà vào tám. chúc cả nhà mình vượt qua tháng cuối nhẹ nhàng, sinh con đủ ngày đủ tháng. Con yêu khoẻ mạnh nhé.
Tiện khoe luôn cả nhà hôm qua tớ đi SA con tròn 37 tuần, dự sinh 1/4. Bé được 3,2 kg chiều dài xương đù 71mm. Bs bảo hãm ăn đi ko thì cln to quá ko sinh thường được. Hihi. Tin vui nữa là tớ ko còn bị nhau tiền đạo nữa, bé thuận ngôi rồi, bị một vòng nhau quấn cổ nhưng hoàn toàn có thể sinh thường được.
Bé mình bs bảo lớn trước 1tuan...hôm nay 39tuan3ngay...2/4 khám để 4/4 này sinh bé. Bs bảo là sinh luôn không phải mổ...nhưng mình không biết sao bs chắc chắn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 70
Ah, có thêm dong minh. Ban nhiêu tuân roi, minh 37w. Lúc trước m khám bác...
mẹ nó ơi,có phải ngày 1/4 này bác P mổ cho mẹ nó không vậy?tại mình...
Ở VN nguoi ta ko lấy tiền trước đâu. Nên C đưa sau thôi, mà...