Em tham gia diễn đàn lâu rùi dưng chỉ vào hóng hớt hnay mới reng nick để post vđề mà hiện tại e đang lăn tăn khá nhiều.


E còn trẻ, sn 86 đã tn đh, hiện tại cv cũng khá ổn định, k phải xinh xắn lắm dưng mà đc mọi ng khen là có duyên ngầm. Cũng có khá nhiều người tới với e, do quen biết, hoặc giới thiệu. Thế nhưng em lại yêu 1 người đã từng có gđ rồi, sn 77, làm c.an, có 1 bé trai đã học lớp 1 hiện bé ở với Mẹ.


Bọn e quen nhau cũng khá lâu, yêu nhau thì tới bg cũng được 1 năm rồi.


Bạn trai e thì có lúc e cảm giác rất yêu e dưng có lúc e cảm thấy rất mơ hồ.


Thời gian đầu khi e mới nhận lời e đã vô tình phát hiện ra ng đó đong đưa 1 cô bé mà quen qua mạng, đều đều ngày nào cũng 10 tin nhắn và 1 cuộc gọi, cũng chưa gặp. Khi biết chuyện đó e đã điều tra và bít là đúng e cũng chỉ hẹn gặp để nói ctay nhưng ng đó xin cơ hội, sau đó bọn e lại bình thường. Sau đó thì e cũng ko tìm hiểu là còn liên lạc với bé đó nữa vì e tin người đó. Vì tính chất cv của bạn e là khá đặc biệt nên chuyện đi đêm, về hôm, đi trực.... thế nên bọn e cũng ít gặp nhau, cũng chỉ liên lạc đt với nhau dù nhà gần nhau. Đó cũng là lí do mà e hay cáu, hay có suy nghĩ linh tinh.


Mà có 1 chuyện này nữa là bọn e có chuyện qhtd rùi. Nhưng từ tết tời giờ bọn e k hề có chuyện đó em đang thắc mắc mà chưa hiểu được lí do, rùi cũng lâu rùi bọn e gặp nhau cũng ko ôm hôn nhau như trước.... túm lại là em có cảm nhận người đó có người khác nhưng ko có cơ sở để kết luận. E cũng thắc mắc với bạn e là dạo này ko ôm hôn nhau thì bạn e kêu là hay gặp nhau chỗ đông ng, rồi ban ngày nên cũng khó, rồi vài lần thì đều là vài hum ở cquan nên ng hôi nên k dám ôm e sợ e ko chịu đc mùi....


1 điều nữa là gđ e ko đồng ý chuyện bọn e lí do là ng đó đã từng có gđ, rồi lại có 1 em bé sẽ có nhiều khó khăn đv e. Có lúc e nc với ng ấy thì e cảm giác ng đó cũng chẳng có suy nghĩ là cố gắng j. Có lúc e hỏi khi nào cưới thì kêu là chưa c.bị tâm lí cho thằng bé con, lúc đó e chẳng nói j đc.


Mới đây e cũng hỏi là nếu bây giờ e muốn cưới thì a nghĩ sao, ng đó bảo e là chuyện gđ e đang cấm liệu kêu cuối năm cưới thì gđ e sao. e chỉ nghĩ nếu 2 đứa cố gắng, ng đó làm gđ e tin là làm e hp thì gđ e cũng sẽ đồng ý, rồi kêu sẽ nc sau vì nc tới đó thì bọn e đi về căn bản lúc đó khá muộn, tối về nc đt thì kêu là khi nào nc sau, nhưng tới bây giờ cũng đc 1 tháng rùi mà ko thấy ng đó nhắc tới chuyện này, e là con gái chẳng lẽ e cứ phải thúc ép chuyện đó.


Hiện tại bọn e vẫn rất bình thường, ko gặp nhau thường xuyên nhưng ngày nào cũng nc đt khá lâu lúc nào cũng hơn 1h. Nhưng e vẫn đang có cảm giác chênh vênh, 1 nửa thì mún dừng lại, 1 nửa thì vẫn rất hi vọng, căn bản e vẫn còn yêu. (Bọn e đã ctay vài lần rồi nhưng ko ctay được lại quay lại, có giận nhau thì chỉ 1,2 hôm là lại bình thường)


Các chị là ng ngoài cuộc sẽ nhìn nhận mọi chuyện rõ hơn, và các chị có kn hơn e các chị cho e lời khuyên nhé.