Em và N,y vốn là bạn thân từ năm 12, tụi e học cùng nhau từ năm lớp 7 ạ. 2 đứa cùng lên SG học đại học, thân thiết lắm, gì cũng nói nhau nghe, rồi chính thức quen nhau vào đầu năm 2 đại học. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, ghen tỵ cả, cả e và a đều có ngoại hình, rất xứng đôi ạ :) Thời gian đó quả thực rất hạnh phúc, yêu nhau, hiểu nhau lăm... rồi cuối năm thứ 3, gia đình anh chuyển lên SG ở, e buồn lắm, vì e là con út, nhà neo người, học xong cha mẹ rất mong e về quê đi làm gần gũi với cha mẹ. Anh cũng buồn, khóc nhiều lắm, không muốn xa nhau,nhưng vẫn bên nhau cho hết khoảng thời gian đại học, rất đẹp, rất nhiều kỉ niệm, gì chúng e cũng có với nhau cả rồi,... rồi chuyện gì tới cũng tới, e tốt nghiệp về quê, nhưng mấy tháng trời ko xin được việc làm, anh thì ra trường có công việc ổn định :)
Em vẫn đều đặn 2 tháng lên Sg thăm a 1 lần, lần nào gặp cũng rất vui, đi chơi, đi biển, tưởng như mình là hạnh phúc nhất rồi chứ... nhưng e lại ko biết giữ. Do xa nhau, nhớ nhau, buồn bực, e động 1 tí lại nổi cộc z a, tối nào cũng chat nhưng đa phần toàn là những câu trách hờn, giận nhau, bỏ a, e không yêu a nữa,... a cũng ráng năn nỉ, a ráng giải thik,5 lần 7 lượt a kêu e lên với a, cha mẹ a sẽ lo hết.. nhưng e vẫn ko lên, ko nói lý lẽ j cả, cực điểm vào ngày kỉ niệm 28 tháng quen nhau, e nói e bỏ a, e ko cho a điện thoại hay nhắn tin gì cả, mục đích chỉ mong a lo a chạy về thăm e. Nhưng e sai thật rồi, những ngày sau a chỉ dám inb fb, ùi ngày a càng im lăng, hôm mùng 2 tết, nhớ quá e chủ động nt cho a, một lần nữa a nói e lên z a, e lại từ chối .... e định là ngày valentine e sẽ lên gặp a, nói a nge hết mọi việc, rồi e sẽ lên ở z a,...nhưng muộn rồi, e lên, năn nỉ, làm đủ mọi cách a mới gặp e, e nói hết lời, a vẫn bỏ, e hỏi lý do a nói a có người khác. Em ko tin, nhưng rồi e cũng phải tin, trong thời gian e nặng nhẹ z a, a đã quen z 1 chị lớn hơn 3 tuổi cùng cơ quan,...e đau lắm, e tìm mọi cách níu kéo nhưng ko dc.
Em biết mọi lỗi lầm là do e, e làm a nản, e làm a chán, nhưng giờ e đã biết lỗi, e thật sự rất yêu a, e mong được 1 cơ hội làm lại. Em đang rất rối, giờ e đang sắp xếp mọi thứ, lên lại Sg để học thêm, và để gần gũi a, nhưng nếu a cứ chối bỏ như z thì bao nhiêu cơ hội cho e. Em nên làm gì, các chị cho e lời khuyên, e ko muốn mất đi tình yêu này...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bạn cứ lên xin việc thành phố gần anh ấy đi
coi như " tán lại" người yêu đi,
cứ...
Trước hết em phải lớn lên, nếu muốn bạn trai làm gì em đều nghị thẳng nhưng tế nhị, không kiểu hành...
Anh ấy đâu thể bỏ ng mới quay về z e dễ...