hình ảnh

CHIỀU TRUNG THU Ở MÁI ẤM ÁNH SÁNG TPHCM

Hôm nay là một ngày trước Trung thu. Tôi được Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ giới thiệu đến Mái Ấm Ánh Sáng của anh Hải để tặng tranh cho các bé.


Khi tôi đến, các bé vừa đi học về, đang ngồi ăn. Tôi nhẹ nhàng chờ các con ăn xong, rồi bắt đầu trao từng bức tranh. Bé nào về trước thì nhận trước, bé nào về sau thì tôi để dành phần sau. Không ai bị bỏ lại.


Các bé nhận tranh và hỏi tôi rất nhiều. Các con hỏi tôi vẽ bức tranh này bao lâu, vẽ như thế nào, và trong tranh có gì. Tôi ngồi lại, giải thích cặn kẽ cho các con.


Tôi chỉ vào bức tranh và nói với các con về câu hỏi đầu tiên: Chúng ta đang ở đâu? Trước khi hiểu thế giới này vận hành ra sao, mỗi người cần biết mình đang đứng ở đâu trên bản đồ cuộc đời. Đó là định vị. Khi biết mình đang ở đâu, các con mới có thể chọn con đường đi tiếp.


Tôi không nói quá nhiều. Tôi chỉ mong các con mang theo câu hỏi đó – để sau này, khi lớn lên, khi đi học, khi đi làm, các con sẽ tự hỏi mình: Mình đang ở đâu? Và từ đó, các con biết mình cần đi về đâu.


Tôi biết tối nay các bé còn phải đi đón Trung thu, nên tôi không ở lâu. Trước khi về, tôi gửi lời cảm ơn đến anh Hải và bên Nâng bước Tuổi thơ – những người đã kết nối tôi đến với mái ấm này.


Trên đường về, tôi nghĩ nhiều. Tôi đã dành 8 năm để vẽ một bức tranh. Nhưng hôm nay, khi ngồi trước các bé, tôi nhận ra: điều quý giá nhất không phải là bức tranh, mà là câu hỏi tôi đã trao đi. Một câu hỏi đúng, trao đúng lúc, có thể đi cùng một con người rất lâu.


Cảm ơn anh Hải. Cảm ơn Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ. Cảm ơn các bé – vì đã cho tôi một buổi chiều Trung thu thật đẹp.


Lê Trương

Họa sĩ – Tác giả – Nhà sáng lập Hệ sinh thái Video To Future

Nguồn: https://letruongvideotofuture.blogspot.com/2026/09/chieu-trung-thu-o-mai-am-anh-sang-tphcm.html