Trưng cầu dân ý, mong nhận được nhiều ý kiến mọi người :D
Chuyện là như thế này...
Em có 1 thằng bạn rất dễ thương lại hiền nữa nhưng trong tình yêu thì hơi bờm 1 tý,àh quên phải nói rằng quá bờm.Câu chuyện t/y đầu tiên là như thế này (e chỉ kể sơ lược thôi nhá vì trọng tâm là câu chuyện thứ 2 cơ): thằng bạn e ko bik sao nó tốt số thế, toàn dc gái cua, con này lúc đầu tiên cua nó rất ư là siêng năng, đêm nào cũng mò wa nhà trai chơi đến nỗi bọn e đi miền tây đám cưới mà 2h đêm nó mò xuống (các bác thấy ghê chưa). Ngay từ đầu gặp con nhỏ này e đã ko thik oy, nhìn mặt nó gian gian sao ấy, e cũng đã khuyên giải hết lời nhưng thằng này ko nghe và kết cục sau 1 thời gian thì ôm 1 đống nợ (nợ cũng ko tức bằng việc bị nó lưỡng mất đời trai :() rồi chia tay(nó wen thằng này mà vẫn còn đi lại với thằng bồ cũ) , các bác thấy chịu nổi ko đến bây h vẫn còn liên lạc lâu lâu mượn tiền nữa mới ghê,còn 1 đống nợ thì thằng này ôm sô nó ko thèm nói năng ji (gặp e con này chết, mặt dày dã man b-))
Và tiếp tục là câu chuyện thứ 2: sau 1 thời gian làm lụng vất vả trả nợ hiện nay nó chỉ còn khoản nợ kha khá, trong các cuộc chuyện trò chàng ta cho rằng mình đã đủ trình để ko bị gái dụ nữa và còn 1 số câu như "tao chán gái lắm rồi", e cũng thấy mừng cho nó :)). Nhưng hỡi ôi dc 1,2 tháng lại có 1 con kia cua nó, e khuyên nó thì nó lại giở cái điệp khúc cũ ra "tao với nó ko có ji đâu, sao dụ dc tao", chắc khoảng dc 1,2 tuần nó đã nằm trong vòng tay con nhỏ đó (e cũng lạy nó luôn). Đợt này e cũng mừng vì thằng này ko phải ôm cục nợ như lần trước nhưng toàn bị con này dắt mũi e mới ức chứ.Quen nhau mà chắc 1 tuần gặp nhau 1 lần có khi còn hơn,hỏi nó thì nó kiu bận zậy mà tối có thời gian đi chơi. Được 1 thời gian, nhỏ này nhắn tin kiu nó là ko gặp trong 2 tháng để có thời gian học bài với suy nghĩ, pó tay chưa nhà nó wa nhà thằng này chắc dc 15p zậy mà lâu lâu mới gặp. Rồi nàng về quê, sau đó nhắn tin cho thằng này là e sắp lấy chồng, lấy theo ý bố mẹ xin lỗi a nha, thằng này tức sùi bọt mép. Sau 2 tháng ko bik có chuyện ji mà e lại lên tp học, e nhắn tin cho nó là e chỉ đùa thui để cho thằng này ghen( vãi lúa đùa mà đến 2 tháng, gặp e là wen nhỏ khác lâu oy),mà không bik lôi đâu dc con nhỏ bạn zô làm chứng nữa mới ghê, kết quả là thằng này lại dính chưởng (e ko nói nổi lun)
Theo e thì con nhỏ này chả iu đương ji thằng bạn e hết, chơi cho vui thui,về quê tính lấy chồng mà chắc ko dc, lên đây lại thì bày trò này ra khỏi mất công đi me thằng khác, thằng bạn e nó bờm wa e nói mà nó chả chiu tin hix, chả bao h nhỏ này gọi dt cho nó toàn nhá máy mới ghê, nhục vãi chưởng.
Vậy mọi người nghĩ xem e nói đúng hay sai.... ????!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
túm lại là mọi người cho mình ý...