Dạo gần đây mình thấy câu “Rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi” xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội. Nghe thì đơn giản thật, nhưng có những lúc mệt mỏi hoặc áp lực, chỉ cần đọc được một câu như vậy cũng khiến lòng nhẹ đi một chút.
Người lớn có lẽ ai cũng từng trải qua cảm giác cố gắng rất nhiều nhưng vẫn thấy cuộc sống chưa như mong muốn. Có những ngày công việc áp lực, chuyện tình cảm không ổn hoặc đơn giản chỉ là cảm giác chênh vênh mà không biết nói cùng ai.
Mình từng nghĩ những lúc như vậy chỉ cần giải trí là quên được, nhưng càng lớn càng nhận ra có những thứ cần được chữa lành từ bên trong. Và một trong những cách giúp mình bình tĩnh hơn chính là đọc sách.
Có những cuốn sách văn học không dạy mình cách thành công nhanh chóng, nhưng lại giúp mình hiểu cảm xúc của bản thân hơn. Đọc sách giống như được nghe một người nào đó tâm sự, chậm rãi nhưng rất thật.
Dạo này mình cũng hay tìm sách ở đây vì có khá nhiều đầu sách nhẹ nhàng và dễ đọc tại: https://mysach.com/
Nếu hôm nay bạn đang cảm thấy hơi mệt, hy vọng câu này sẽ dành cho bạn:
“Không sao cả, chậm một chút cũng được. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.”

