Thầy phán : phải lấy ng đã qua 1 đời vk. Có nên ko, hay nên ntn đây???
Ai ai cũng bảo cái tuổi 86 - Bính Dần cao số lắm, tình duyên thì lận đận, phải lấy ck muộn. Mình thì chả xấu, cũng chẳng xinh. Nhiều tiền thì ko có mà ít tiền lại ko phải.
30t qua mấy mối tình rồi mà chốt giờ lại 1m. Chỉ thấy thik đi du lịch, lang thang , cf với bạn bè, chủ nhật được ngủ nướng trên giường :( Hay tại mình đã già?
Nào thì đi cắt duyên, trả nợ tình duyên, rùi đi chùa đội sớ, rùi đi chùa Hà cầu tình duyên.... Mọi thứ vẫn vắng lặng, im ắng như nó vẫn thế.
Giờ đi xem vong âm nói, thì nói mình phải lấy ck đã qua 1 đời vk :(( lấy trai tân thì ko sớm thì mioonj cũng tan đàn xẻ nghé. Đã lo lắng lại càng lo lắng thêm.
Biết kiếm đâu ra ng đã 1 đời vk mah vẫn tốt vẫn đàng hoàng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em...
Ngày xưa,có 1 cô giáo đi chùa xin quẻ xăm, ông ngoại chị giải là sau này cô này phải làm vợ 2
Lúc đó cô này ko...
2. Thầy phán thế nào thì kệ thầy :)) Nếu thầy giỏi, mình chỉ xin thầy 1 tỷ đánh con đề, rồi...
viết bài vậy thôi, chứ c vẫn xênh tươi yêu đời lắm e ơi
cái này là ng.ta nói mình phải lấy 1 ng đã từng lấy vk và đã ly dị.