Tìm tới
Trang bình luận
/ 9
Của mình cũng gần tương tự. Nhưng phát hiện ra là “đi ăn bánh trả tiền”, còn ko biết có “bồ kết” không. Có khác nhau không nhỉ? Vì có... Xem thêm
bạn đã có chồng, bạn yêu chồng. Và anh ấy cũng tỏ ra yêu bạn. Nhưng thực sự ko như vậy. Muốn có gia đình hạnh phúc nhưng vẫn lăng... Xem thêm
Em cũng vớ phải một ông chồng đạo đức giả, tỏ ra yêu em nhiều lắm, quan tâm đến em nhiều lắm, ngọt ngào chiều chuộng như ngày mới yêu... Xem thêm
Em có bà chị gái, ngày xưa học đại học ở Hải Phòng. Yêu một anh cùng quê, ngày xưa hồi mới yêu nhau ông ấy nâng niu, chăm sóc... Xem thêm
Chồng tớ mới bắt đầu khởi nghiệp nên chưa có lương, tiền ăn uống sinh hoạt là tớ phải lo và thỉnh thoảng lại phải đưa cho chàng vài triệu... Xem thêm
Chia xẻ với bạn,mình cũng từng như bạn vậy chỉ khác là giờ chồng mình bỏ đi theo ngoại luôn rồi nhưng chẳng biết là còn tiếc gi nữa mà... Xem thêm
Mẹ Gà mèo ạ, mình là người vợ đã từng bị chồng ruồng bỏ, chồng có con với người khác.., và chuyện cặp bồ của chồng thì không chỉ 1... Xem thêm
Mình xin lỗi mậtong nhé! Mình đã hiểu lầm, thực sự thời gian này mình cũng đang trong tâm trạng nửa tin nửa ngờ, tính tình đối với chồng thì... Xem thêm
À, còn một việc nữa. Khi mình nói cách nghĩ của mình thì không có nghĩa là mình ủng hộ đàn ông. Mình cũng chẳng ủng hộ chuyện ngoại tình... Xem thêm
Cậu cứ bình tâm mà nghĩ cho thấu đáo, luôn nghĩ cho cả 3 mẹ con nhé...mọi lời khuyên của người ngoài cũng chỉ là góp nhặt , tổng hợp... Xem thêm
Dù đã có vợ nhưng Hoàn vẫn rất hay nhõng nhẽo với mẹ làm Xuân thấy 'tức mắt'. Khi nghe vợ thông báo có bầu, tưởng Hoàn vui lắm, ai ngờ anh nhăn mặt ca thán: "Ối giời, giờ tự dưng có đứa gọi mình là bố...
Mình cứ nghĩ thu nhập ổn thì cuộc sống gia đình sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng từ khi có con nhỏ, hai vợ chồng lại thường xuyên mệt mỏi và căng thẳng.
Công việc của mình khá nhiều, nhưng làm remote nên vẫn ở ...
Trong cuộc đời này, cha mẹ, con cái, bạn bè đều chỉ sống với bạn một chặng đường nào đó, chỉ có vợ mới là người bên bạn cả đời. Muốn có một gia đình hạnh phúc thì đầu tiên bạn phải là một người chồng ...
Tôi như chết đứng khi thấy anh đang bị thôi miên, say sưa nhìn cô hàng xóm thay quần áo qua cửa sổ.Kể ra chuyện này có lẽ nhiều người sẽ trách tôi nhỏ nhen, hay để ý vặt và chấp nhặt với chồng những c...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 9
Mình thấy trong cs nhiều khi cũng không nên cầu toàn quá, yêu...
thằng ngu mới bỏ...
- Ăn cơm xong anh dọn dẹp nhà cửa và đưa bé con đi chơi cho mẹ nó nghỉ...