Mình cứ nghĩ thu nhập ổn thì cuộc sống gia đình sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng từ khi có con nhỏ, hai vợ chồng lại thường xuyên mệt mỏi và căng thẳng.
Công việc của mình khá nhiều, nhưng làm remote nên vẫn ở nhà. Khi có thể, mình vẫn phụ vợ chăm con, rửa bình sữa, pha sữa ban đêm và trông con.
Vợ mình làm kế toán, thu nhập gần 30 triệu. Dạo này vợ thường xuyên kêu mệt vì vừa đi làm vừa chăm con. Thấy vậy, mình có đề nghị vợ nghỉ việc một thời gian vì thu nhập của mình khoảng 160 triệu 1 tháng, vẫn đủ lo cho gia đình. Tuy nhiên, vợ không đồng ý.
Mình tôn trọng quyết định của vợ, nhưng nhìn vợ ngày càng mệt thì rất thương. Mình cũng không biết nên giúp thế nào thêm mà không khiến vợ cảm thấy bị ép nghỉ việc hay phải phụ thuộc vào chồng.
Mình chỉ mong hai vợ chồng tìm được cách để vợ bớt mệt, con vẫn được chăm tốt và gia đình bớt lục đục. Không biết các bố mẹ từng trải qua giai đoạn này có thể cho mình xin lời khuyên không?

