Em và cô ấy yêu nhau hơn 3 năm, là tình đầu của nhau. Chia tay vì gia đình cô ấy và do cô ấy chủ động trước.
Hôm chia tay cô ấy bảo là hết yêu rồi, mặc dù mấy hôm trc vẫn đi chơi tình cảm vs nhau.
Em thì cũng không có gì nổi bật. Học hành thì khá-trong lớp em chỉ thua 1 2 đứa, sắp có cviec ổn định. Em cũng thuộc dạng người sống tcam. Nói chung là những việc nhà của phụ nữ, hồi yêu nhau em cũng thường xuyên làm giúp cô ấy. Em cũng khéo tay (có thể làm nhiều đồ handmade và biết vào bếp- ở nhà mẹ em toàn bắt em làm :))). Thế mà em vẫn bị cô ấy bỏ.
Em thừa nhận e còn tình cảm. Sau khi chia tay em vẫn níu kéo, nhưng không có kết quả. Bọn em vẫn thỉnh thoảng nc, nhưng ng lanh nhạt luôn là cô ấy. Em cũng biết lý do, cô ấy muốn dứt khoát.
Mai 20/10, e định tặng cô ấy quà. Bảo mãi cô ấy cũng đồng ý gặp để nhận (ban đầu dứt khoát không đồng ý). Gio em cũng chẳng hình dung ra tâm trạng mình thế nào. Một chút vui, 1 chút nhớ nhung. Lúc yêu chưa bao giờ em quên 1 ngày kỉ niệm nào cả. H em lại thấy sợ bị cô ấy làm tổn thương quá. Thực sự bây h em cũng không hiểu em muốn gì. Mong mọi ng tư vấn giúp em-em vẫn còn tình cảm nhưng sợ bị tổn thương thêm 1 lần. Chắc em đang ảo tưởng cô ấy còn tình cảm chăng?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1