Năm 2021 vợ chồng mình tính mua ô tô và có hỏi em trai của vợ mình vay tiền để mua xe, thì em vợ mình nói em đang phải đi ở rể, vợ thì đang bầu, e còn phải gom tiền mua nhà. Trong khi đó chị gái mình cho vay 100tr và cho mình 50tr để mua xe. Khoảng 1 năm sau vợ chồng mình khá bất ngờ khi e vợ mình mua hẳn 1 căn nhà 2 tỉ. (Quà cáp thì toàn mua mấy hàng rẻ tiền shopee 0 đồng cho con mình, chỉ có ngày lễ tết hay sinh nhật thì cho cháu được 500- 1tr ) . Rồi vợ chồng mình cũng ra ngoài mua nhà ở ( Trước đó ở cùng bố mẹ đẻ mình) thì em trai vợ mình cho vay được 200tr. Chị gái mình cho vay 300tr ( vì chị gái mình chưa lấy chồng nên có cho vay nhiều hơn ) nhưng cái mình không thích ở em vợ mình là tính kẹt sỉ. Trong đám 300tr kia, chị mình cho hẳn 100tr. Còn e vợ thì ko. Vẫn 200tr giữ nguyên không cho 1 đồng. Rồi vợ chồng mình bán căn nhà này đi mua 1 căn to hơn. Thì em vợ cho vay thêm được 200tr nữa. Chị gái mình lại cho vay thêm 300tr và lần này chị mình cho thêm 150tr. Còn em vợ mình vẫn thế chẳng cho hay trừ cho đồng nào cả. Phải chẳng ông em vợ mình quá chắc ko ????

