Mẹ chồng tôi mới mất được hơn 50 ngày nay thôi mọi người ạ. Hôm trước rảnh rỗi, tôi tranh thủ dọn dẹp lại đồ của bà cho gọn gàng. Bất ngờ tôi nhìn thấy 1 cái túi bọc mấy lớp rất kỹ càng.

Ban đầu tôi nghĩ chắc bà giấu đồ gì quý giá bên trong chăng? nhưng rồi, tôi lại bật khóc nức nở khi bên trong là 3 chiếc áo dài cùng khăn vấn đầu, khăn tay. Tất cả đều do chính bà nội may vá và thêu thùa cẩn thậnc bọc trong nhiều lớp vải. 

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn sanook.com

Chẳng là mẹ chồng tôi khi còn sống bà rất khéo tay. Bà biết may vá, thêu thùa nên nhiều năm nay nên vẫn thường tự may quần áo, khăn quàng của mình không khiến con nào phải mua đồ cho bà. Không những thế, khi các cháu nội ngoại còn nhỏ, đứa cháu nào mới sinh cũng được bà móc cho tất chân, bao tay, mũ len, khăn len, áo len rất xinh xắn.

Bà lại có mắt thẩm mĩ nên ai cũng phải tròn mắt khen:

“Cái áo len gile kiểu vặn thừng này lạ mắt thế? Làm sao mà bà có thể đan được khéo thế này nhỉ”.

Đặc biệt là với con gái lớn của tôi cũng là cô cháu gái duy nhất thì càng được bà quan tâm. Từ nhỏ, con bé đã được bà chiều chuộng và ở bên suốt cả ngày. Quần áo của nó cũng được bà khâu cho thường xuyên, mặc cả 4 mùa. Chẳng thế khi sắp mất, điều mẹ chồng tôi trăn trở nhất là:

“Ở cái tuổi này mẹ ra đi không còn gì luyến tiếc nữa. Chỉ có điều mẹ không được nhìn thấy cái Hà trong ngày cưới xem cháu bà là cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc thế nào”.

Trước khi ra đi bà khâu sẵn cho cô cháu gái 3 bộ áo dài màu trắng, đỏ và tím có tay hoa leo thêu rất đẹp. Kèm theo đó là mẩu giấy nhắn nhủ:

"Tuổi này dù mắt đã mờ và chân tay mỏi rã rời nhưng bà vẫn cố gắng đi từng đường kim mũi chỉ để may 3 bộ áo dài và khăn tay này, hy vọng cháu gái bà có thể mặc đẹp nhất ngày cưới".

Khi biết tấm lòng của bà nội, con gái tôi cảm động. Nó ôm đống quần áo khóc như mưa:

“Con sẽ cất giữ những món đồ này của bà thật cẩn thận để mấy năm nữa ngày cưới nhất định sẽ mang ra mặc, lưu lại kỷ niệm về bàh. Lúc ấy, ở thế giới bên kia chắc chắn bà sẽ vui lắm mẹ nhỉ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com