Làm mẹ đơn thân, tôi một mình nuôi con trai khôn lớn dù chỉ là công nhân nghèo. Được cái con trai học rất giỏi, chưa bao giờ làm tôi thất vọng. 

Khi cháu ra trường có công ăn việc làm ổn định thì quen bạn gái. Ngày thằng bé đưa người yêu về ra mắt, nói thật tôi chẳng ưng đâu. Bởi con bé hơn tận 3 tuổi, nhan sắc lại kém xa con tôi. Đặc biệt nó xuất thân trong gia đình bố mẹ ly hôn, từ nhỏ chỉ sống với bà ngoại.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Vì có quá nhiều kinh nghiệm sống nên tôi khuyên con trai từ bỏ mối quan hệ này nhưng nó vẫn cứng đầu. Cuối cùng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, tôi phải đồng ý cho 2 đứa làm đám cưới.

Ngày con bé chính thức về làm dâu trong nhà, tôi bỏ qua mọi hiềm khích để dạy bảo, uốn nắn. Con dâu tôi cũng rất cố gắng tiếp thu và thay đổi nhưng chỉ được 1 thời gian rồi con bé lại đâu vào đấy. Nó vụng về, lười biếng đã thế lại còn quả quyết:

“Con không thích sinh con, ai đẻ được cứ đẻ”.

Sống với con dâu biết sẽ khó dung hòa nên dù phiền lòng, tôi cũng bao dung bỏ qua hết nhưng riêng việc sinh con thì tôi bảo:

“Thằng Nam là độc đinh. Nhà này không thể tuyệt tự được”. 

Nói đến thế mà dâu vẫn cứng đầu không chịu. Chồng nó thuyết phục cũng không được. Do đó, khi nghe con trai tòm tem bên ngoài khiến nhân tình có bầu, tôi lại chẳng buồn rầu tẹo nào. Tôi còn lén đến gặp cô nhân tình cho tiền dưỡng thai và hứa hẹn:

“Nếu cháu sinh được con trai, tôi sẽ cho 2 mẹ con cháu một danh phận”.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, cái thai kia cuối cùng lại là con gái. Con dâu tôi lại biết chuyện làm om lên muốn đâm đơn ly hôn khiến chồng nó phải níu kéo, xin lỗi hết nước hết cái nó mới nguôi giận bỏ qua mọi chuyện.

7 tháng trước tôi 1 lần dậy sớm gặp gió tôi bị đột quỵ. Con dâu bỏ ra 12 triệu thuê giúp việc chăm sóc tôi từ tắm giặt đến nấu nướng. Thấy thái độ nó lạnh lùng, tôi tủi thân nói với con trai để nó góp ý với vợ mình. Nào ngờ nó nói thẳng:

“Tôi mất tiền thuê giúp việc chăm bà từ A-Z là đã có tâm lắm rồi”.

Nằm đấy nghe dâu nói mà tôi đau lòng quá. Chắc nó vẫn để bụng chuyện cũ, có nên gây sức ép để con trai tiếp tục uốn nắn vợ vào khuôn khổ không chứ dâu như vậy thì bất hiếu quá mọi người nhỉ? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com