Mong con dâu tiếp tục sinh cho mình một đứa cháu trai nhưng không thành, mẹ chồng một mực đòi tự sinh con.
Trong thời buổi hiện nay, việc nuôi dạy một đứa trẻ nên người không còn đơn giản như trước. Đó chính là lý do các cặp vợ chồng thường chỉ quyết định sinh từ 1 – 2 con, thậm chí có người khi chưa sẵn sàng thì dù kết hôn đã lâu vẫn nhất quyết không chịu sinh nở. Thế nhưng thiết nghĩ, việc có sinh con hay không, sinh con lúc nào, sinh bao nhiêu con vẫn là quyết định của mỗi gia đình và không ai có quyền can thiệp vào quyết định đó. Mới đây, câu chuyện mẹ chồng ép nàng dâu sinh thêm con thứ 2, nếu không sẽ tự mình mang thai ở tuổi 55 đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người.
Chị Vương mới kết hôn được 2 năm và có một bé gái hiện được 1 tuổi. Vợ chồng cô quyết định sẽ chỉ sinh 1 con do kinh tế không quá khá giả và họ lại muốn dành hết mọi điều tốt đẹp cho cô công chúa nhỏ của mình. Thế nhưng quyết định này của cặp vợ chồng lại không được bà nội ủng hộ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Từ khi về làm dâu, mẹ chồng luôn đối xử với chị Vương rất tốt. Khi con dâu ốm đau, bệnh tật, sinh nở bà đều một tay chăm sóc. Chỉ có điều bà bị “cuồng” cháu trai quá mức, cứ liên tục nhắc vợ chồng chị nhất định phải sinh thêm. Càng ngày, vấn đề này lại càng được đề cập nhiều hơn khiến chị Vương vô cùng mệt mỏi, vợ chồng cô đã quyết định nói chuyện thẳng thắn với mẹ một lần nữa về việc họ không muốn sinh thêm con.
Tuy nhiên, sau khi nghe vợ chồng con trai trình bày, thay vì thấu hiểu và tôn trọng quyết định của con, mẹ chồng chị Vương lại vô cùng tức giận. Bà cho rằng mình chỉ có một đứa con trai duy nhất là chồng chị Vương, nay con dâu sinh cháu gái, lại quyết không bầu bì thêm lần nữa thì làm gì có ai nối dõi tông đường. Sau nhiều lần giận dỗi, dọa từ mặt không thành công, cuối cùng, mẹ chồng chị Vương đã đưa ra một quyết định khiến ai cũng vô cùng bất ngờ, nếu con dâu không chịu sinh nữa thì chính bà sẽ tự mang thai kiếm thêm con trai.
Bà cho biết y học bây giờ rất phát triển, chỉ cần có tiền và thực hiện các biện pháp can thiệp vẫn có khả năng mang thai dù đã 55 tuổi. Thấy mẹ có vẻ không nói đùa, lúc này, chồng chị Vương mới thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Anh phản đối vì cho rằng việc làm của mẹ chỉ vì muốn có con trai thật quá nguy hiểm và ích kỷ. Việc sinh thêm con ở độ tuổi 55 sẽ gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn cực nhiều rủi ro, anh sẽ hỏi mẹ 3 câu, sau khi trả lời nếu vẫn thấy hợp lý thì mẹ cứ việc làm những điều mẹ cho là đúng.
Thứ nhất: Mang thai ở độ tuổi này, liệu mẹ có đảm bảo đứa trẻ sinh ra sẽ hoàn toàn khỏe mạnh hay không. Nếu chẳng may em bé có những bất thường hoặc sinh khó, liệu bà có thể vượt qua nối đau ấy một cách dễ dàng?
Thứ hai: Mẹ có nghĩ đến những tình huống đứa trẻ này sẽ phải đối diện trong tương lai hay không? Khi đi họp phụ huynh cho con, xung quanh chỉ toàn những ông bố bà mẹ 20 - 30 tuổi thì bà đã ngoài 60 rồi, liệu mẹ có đủ sức chăm lo cho đứa trẻ như những ông bố bà mẹ trẻ khỏe khác? Liệu mẹ có đủ điều kiện kinh tế để lo cho con đến khi đứa trẻ vào được đại học và tự lập hay không?
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Thứ ba: Hai vợ chồng con phải rất vất vả lao động để có đủ điều kiện nuôi con gái đủ đầy. Nếu mẹ vẫn quyết định mang thai và sinh con, đến khi già yếu không còn đủ sức nữa, lúc đó ai sẽ lo lắng cho đứa trẻ? Chẳng phải chỉ còn mỗi vợ chồng người con trai này hay sao? Trong khi đó, vợ chồng con đã quyết định sinh 1 con để con có được cuộc sống đủ đầy nhất. Con không muốn mình phải vừa nuôi con vừa phải nuôi thêm em trai cách mình đến tận 30 tuổi, đó là một gánh nặng vô cùng lớn. Mẹ có thực sự nghĩ cho vợ chồng con hay không?
Sau khi nghe con trai nói, cuối cùng mẹ chồng của chị Vương cũng bình tĩnh suy nghĩ lại và từ bỏ ý định vì nhận ra những lời này quá chính xác. Đúng thật, sinh con không phải là chuyện đơn giản, càng không phải chuyện làm cho có sau một cơn hờn dỗi của tuổi già. Vì thế trước khi đưa ra bất cứ ý định nào, chỉ mong mỗi người nên suy nghĩ thật kỹ để có trách nhiệm với con từ khi mới chào đời cho đến khi con có thể tự lập và khôn lớn một cách bình an.
Nguồn: Sohu


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1