"Ét o ét, ét o ét!!!" Về nhà bạn trai ra mắt bị nhờ gọt dứa, chặt gà hay rửa bát là xưa rồi. Nhờ đuổi kiến ra khỏi hũ đường như bà mẹ chồng tương lai dưới đây mới là đáng báo động đây!

hình ảnhVề ra mắt, cô gái phải "cầu cứu" dân mạng vì mẹ chồng tương lai nhờ đuổi kiến khỏi hũ đường (Ảnh minh họa, nguồn ảnh: VNE & Tiin.vn)

Mọi người cũng biết rằng, khi đối phương quyết định dẫn bạn về ra mắt gia đình, thì đó cũng là một trong những bước đầu để xem rằng cuộc hôn nhân sau này có như mong đợi hay không. Lần đầu về nhà bạn trai, phụ làm việc nhà hay chuẩn bị đồ ăn có lẽ là trường hợp mà bất cứ cô gái nào rồi cũng có thể phải gặp. Nhưng đôi khi cũng có những trường hợp "oái ăm" hơn khiến cho các cô gái trong buổi ra mắt trở chỉ biết "khóc ròng", cầu cứu cộng đồng mạng.

Một cô gái mới đây đã chia sẻ trên mạng xã hội về câu chuyện của bản thân khi trong ngày đầu về ra mắt, mẹ bạn trai đã nhờ cô đuổi kiến ra khỏi hũ đường giúp. Vốn chẳng có nhiều kinh nghiệm bếp núc, cô gái bèn đăng đàn lên Facebook cầu cứu cư dân mạng về cách đuổi kiến ra khỏi lọ đường càng nhanh càng tốt.

hình ảnh

"Ét o ét! Các chị em có kinh nghiệm bày cho em vài chiêu với ạ!', cô gái viết (Ảnh: Tiin.vn)

"Lời cầu cứu” thành khẩn của cô gái đã thu hút đông đảo bình luận của cư dân mạng. Đồng thời kèm theo đó là vô số lời khuyên bổ ích giúp cô gái trẻ mau chóng hoàn thành thử thách, ghi điểm tuyệt đối trước mẹ chồng tương lai.

- "Dễ nha, cho cây đũa vào giữa hũ đường sáng ra không còn con kiến. Mình đã thử và thành công."

- Bạn có thể mở nắp lọ đường, đặt kế bên bếp ga, sau đó mở lửa ở mức nhỏ vừa đủ lan nóng sang hũ đường. Vài phút sau lũ kiến sẽ lần lượt bò ra ngoài vì bị nóng thôi".

- "Dễ ợt, ban cứ mở nắp lọ ra rồi mang ra ngoài nắng để khoảng 10 phút, kiến sẽ bỏ ra ngoài hết thôi. Chúc bạn thành công!"

Chuyện ra mắt gia đình người yêu bao giờ cũng là một trải nghiệm thú vị, vui có, buồn có, khó xử có, chị em nhỉ? Vụng về, hậu đậu quá thì dễ bị đánh giá, chê trách. Nhưng đổi lại có đảm đang, tháo vát quá thì lại bị nhận xét là quá giỏi giang, nhiệt tình, giống như muốn thể hiện bản thân quá mức vậy. "Nói có sách mách có chứng", tôi nhớ có lần mình cũng đã từng chia sẻ câu chuyện là lời tâm sự của một cô gái trẻ, cô kể rằng đã hẹn hò với người yêu được 1 năm. Hôm đó, nhà anh có cỗ nên cô bạn đến nhà người yêu phụ giúp việc nấu nướng, sắp cỗ. Được một lúc sau, chị sinh đôi của người yêu cũng về và chỉ giúp dọn mâm bát ra thôi. Tàn tiệc, sau khi rửa bát, dọn dẹp xong xuôi, cô gái trở về nhà thì nhận được dòng tin nhắn trách móc của chị chồng vì tội... quá giỏi giang, nhiệt tình.

Người "chị chồng" còn mạnh miệng bảo với "em dâu tương lai" rằng, do em trai cô từng dắt nhiều cô gái khác về rồi, đây không phải lần đầu tiên, nên khuyên cô gái cứ bình tĩnh, đừng quá nhiệt tình tham gia vào công việc của nhà chị ấy nữa...

hình ảnh

Ra mắt, cô gái tới sớm phụ làm cỗ, tàn tiệc rửa hết chén mới về nhưng "chị chồng" không vui nhắn trách (Ảnh minh họa: HM, api.9idudu)

Hiện tại, câu chuyện vẫn đang thu hút đông đảo tranh luận, còn ý kiến của bạn thế nàovề màn ra mắt này?

Theo Tiin.vn