Tự nhiên cả nhà lại mất vui các chị ạ, em đi du lịch cũng chẳng được thoải mái. Tất cả do chị dâu đang yên đang lành lại dở chứng sinh non mới bực chứ. Chắc chị ấy ghét em, cố tình làm vậy để chọc tức thôi làm gì đến nỗi.
Anh trai em cưới vợ được gần 2 năm nay. Cũng phải công nhận là từ hồi chị ấy về đây làm dâu em nhàn hẳn, ăn cơm không phải rửa bát, nhà không phrai lau. Em là con gái út nên bố mẹ chiều, chỉ cần dỗi không ăn cơm ông bà lại xoắn quẩy lên ngay.
Chị dâu lúc đầu về đây cũng tỏ vẻ chăm chỉ, lau nhà, giặt giũ. Hồi trước chị ấy không vào phòng riêng dọn dẹp cho từng người đâu nhưng em bảo:
“Phòng em bừa bộn lắm, chị giúp nhé”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Công nhận là chị ấy cũng chăm, moi móc cả trong gầm giường bao nhiêu thứ em làm rơi dưới đó chị ấy cũng rửa giúp rồi cất lên bàn trang điểm. Biết em sạch sẽ nên chị cũng vào lau chùi thường xuyên, phòng thơm tho hẳn.
Thế mà có khi bầu là cứ dặt dà dặt dẹo, nào là kêu nghén, kêu mệt không làm được gì. Buổi sáng chị dậy vừa nấu đồ ăn sáng vừa nôn khan thì ai còn dám ăn nữa.
Mới bầu có 8 tháng mà chị chậm chạm hẳn, quần áo của em không ngồi vò tay nữa cho luôn máy giặt. Lúc em mặc thấy nhăn nhúm bực kinh người.
“Cái váy của em nó mỏng manh thế mà chị tống vào máy giặt được, còn gì là đồ của người ta nữa”.
Đợt này công ty em cho nhân viên đi nghỉ mát 3 ngày 2 đêm ở biển. Tính em rất cẩn thận, mặc đẹp quen rồi với lại không thích diện lặp lại bộ đồ nào. Em sắm mới hết, lên dự định sẽ mặc bộ nào vào lúc nào cho phù hợp. Mua đồ về em bảo chị dâu:
“Giặt giúp em nhé, nhớ là phải vò tay đấy không được tống vào máy như lần trước đâu, nhăn nhúm thì em bắt đền”.
Chị dâu kêu:
“Cô tự giặt được không, chị thấy tức bụng quá”.
“Chị ngồi không thì giặt đi, đã đẻ ngay được đâu mà lo”.
Chưa được 5 phút em nghe tiếng kêu oai oái trong nhà tắm. Chạy xuống thấy chị dâu ngã bổ chửng mông dằn xuống nền.
“Đỡ chị dậy với”.
Chị kêu đau bụng nhờ gọi chồng về đưa lên viện. Chiều mẹ em bảo chị dâu bị động thai phải vào mổ cấp cứu, vậy là cháu sinh non mất 1 tháng.
Mẹ với anh trai cứ nói lên nói xuống tại em lười, sai chị dâu giặt quần áo mới bị ngã. Nghĩ bực mình thật, do bà ấy không cẩn thận chứ sao đổ lên đầu em.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1