Trước đây em ghét chị dâu vô cùng. Nguyên nhân cũng là do khi đó em đang yêu chồng của mình bây giờ, anh ấy đến nhà chơi, chị dâu nhận ra người quen nên khuyên:

“Thằng đó chơi với em trai chị, nó đàn đúm từ hồi còn học cấp ba làm mấy đứa có bầu trước rồi chạy làng. Cô đừng dây vào sau này chỉ có khổ”.

 Nghe chị dâu nói vậy mẹ với anh trai cũng xúm vào bắt em chia tay người yêu. Tức quá em quay lại nói thẳng vào mặt chị:

“Bà có quyền gì mà tham gia vào chuyện của tôi. Từ giờ đừng có lắm lời kích đều nữa, chắc thấy tôi sắp lấy được chồng giàu nên ghen ăn tức ở chứ gì”.

“Chị thấy thế nào thì nói vậy, cô không nghe thì thôi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Từ đó em cạch mặt chị dâu, sống chung nhà nhưng coi như không tồn tại. Ăn cơm em không thèm mời, gặp không thèm chào cho bõ ghét.

Đến khi mẹ em mất được mấy tháng nhà trai xin cưới, em theo chân về nhà chồng. Thế nhưng đúng như lời chị dâu nói, cưới về rồi chồng em như biến thành con người khác. Anh ham chơi đàn đúm, tối nào cũng đi với bạn có hôm cả đêm không về.

Em mang bầu mấy tháng phát hiện anh có bồ, thậm chí không phải 1 cô mà 2, 3 người cùng lúc. Em ghen thì bị anh đánh không thương tiếc. Có hôm đang ôm con không kịp tránh bị chồng tát tối cả mặt, chảy máu mũi nhưng hắn vẫn đạp thêm cho một cái làm em đau đến ngất đi.

Đã thế được nhà chồng bênh con chằm chặp, mẹ anh bảo:

“Đàn ông nó kiếm ra tiền thì làm gì chẳng được, ra ngoài có bồ cũng là chuyện bình thường. Chị làm vợ thì phải biết nhịn chứ”.

Bao nhiêu lần em muốn bỏ đi nhưng cứ nghĩ thương con. Gia đình chồng có điều kiện như vậy nếu bế nó đi thì thiệt thòi quá. Thế nhưng mãi sau em mới biết, bố mẹ chồng chưa chia tài sản gì cho hai đứa vì em sinh con gái nên ông bà chẳng mặn mà. Nếu ly hôn thì xác định ra đi tay trắng chứ không được gì từ nhà chồng cả, nghĩ mà uất.

Càng ngày chồng em càng quá đáng. Đã vậy tháng trước còn lộ ra chuyện anh làm cô bồ có bầu được 3 tháng. Em nổi cơn nghen nên có mắng chồng vài câu, thế mà nửa đêm anh túm tóc vợ đẩy ra cửa:

“Cô biến khỏi đây ngay”.

Chồng ném hết đồ đạc và quần áo của hai mẹ con ra ngoài rồi khóa cổng lại. Đang nửa đêm, em chỉ biết gọi điện cho anh trai. Lúc đấy chị dâu nghe máy vội vã hỏi:

“Bình tĩnh nói chị nghe xem nào”.

Em tủi thân quá òa khóc nức nở kể chuyện bị chồng đánh. Chị dâu động viên:

“Cô đừng có làm gì dại dột nhé, bế con ở yên đấy chị sang luôn”.

Lúc sau anh trai lái xe đến đón hai mẹ con về bên nhà. Em cứ ôm chị dâu nức nở:

“Giá như trước kia em nghe lời chị thì giờ không khổ thế này”.

“Thôi bỏ sớm em ạ, về nhà với anh chị có gì ăn nấy. Cô phải mạnh mẽ lên còn chăm con nữa chứ, cấm nghĩ quẩn đấy”.

Em thấy xấu hổ quá, trước kia cứng đầu bỏ ngoài tai lời khuyên của chị dâu, giờ hối hận thì mọi thứ đã muộn. May là em còn có chỗ bấu víu chứ không giờ này hai mẹ con bơ vơ ở nơi nào rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com