Chị dâu mất gần được trăm ngày rồi vậy nhưng chưa đêm nào tôi được ngủ yên, càng nghĩ càng thấy hãi quá.
Anh trai tôi cưới vợ được 6 năm nay, chị dâu cũng hiền lành, làm công chức nhà nước nhưng thỉnh thoảng bán mấy loại thực phẩm chức năng nên cũng có chút tiền. Hồi còn sống chung nhà lúc nào bí quá tôi vẫn hay xin:
“Chị có tiền không em vay mấy trăm?”.
Chị ấy đưa nhưng chưa bao giờ thấy đòi lại. Cách đây 2 năm, hôm đó tôi vào phòng xem chị dâu có cái váy nào xinh xinh không định mượn đi ăn cưới. Đang lục tủ thấy có cái hộp đựng vàng rơi xuống nền, tôi cầm lên thì trong đó là sợi dây chuyền 2 chỉ. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại lấy luôn vàng của chị dâu đút vào túi.
Ảnh minh họa: Nguồn Newsplus.co.th
Hôm đó tôi phải lái xe lên tít trên phố bán được gần 10 triệu, hí hửng cầm tiền đi đám cưới rồi cùng hội bạn cấp 3 rủ nhau hát hò nhảy múa tưng bừng mới về.
Vừa đến thấy cả nhà ngồi ở phòng, mặt ai cũng căng thẳng. Anh trai tôi tra hỏi:
“Con Ngân mày có lấy 2 chỉ vàng của chị dâu không?”
“Vàng nào, em đâu biết”.
Lúc đó chị dâu khóc sụt sùi bảo:
“Chị cất ở trong tủ quần áo, hôm trước vẫn còn mở ra xem nay đã không thấy rồi. Cô vào lục váy mặc có thấy không cho chị xin lại”.
Tôi không dám nói ra vì mình đã bán vàng đi lấy tiền tiêu gần nửa rồi. Không bắt được tận tay nên chị dâu chẳng làm gì được. Nhưng từ đó chị ấy ít nói chuyện với tôi hơn, cảm giác rất dè chừng.
Cho đến mấy tháng trước chị dâu tôi đi làm về không may bị tai nạn xe máy được đưa vào viện cấp cứu nhưng bị quá nặng nên 1 tuần sau thì mất. Gia đình cũng lo tang lễ chu toàn rồi.
Chị ấy ra đi quá đột ngột nên ai cũng sốc, riêng tôi cứ thấy sợ sợ. Từ lúc chị mất tôi ngủ không được ngon giấc, hễ nhắm mắt vào lại cảm giác nghẹn nghẹn ở cổ. Có đêm tôi còn bị bóng đè không thể thở nổi, ngực như có tảng đá to cảm giác như có người đi từ cửa vào đứng nhìn mình chằm chằm vậy. Lúc tỉnh dậy cảm giác ớn lạnh sống lưng.
Từ hôm đó tôi cứ nghĩ mãi hay là trước đây đã lỡ lấy trộm vàng của chị dâu nên giờ bà ấy về ám, đòi lại đồ của mình. Sắp đến 100 ngày của chị dâu, hầu như đêm nào tôi cũng mơ thấy hình ảnh và khuôn mặt ấy, sợ đến mức không dám ngủ một mình.
Có lúc hãi quá, tôi bật khóc bảo:
“Chị ơi em biết lỗi rồi, đừng về ám nữa em sợ lắm”.
Thế nhưng đêm hôm sau tôi vẫn không được yên, cứ nửa đêm là tỉnh dậy, ngày thiếu ngủ nên mệt mỏi không làm được việc gì hết. Cứ kéo dài tình trạng này chắc tôi phát điên lên vì suy nhược mất. Giờ tôi phải làm sao để chị dâu không về ám mình nữa mọi người nhỉ, không biết qua 100 ngày có được yên ổn không? Tôi biết lỗi rồi, chỉ mong chị đừng thù dai, siêu thoát sớm đi.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1