Anh trai em nhìn rõ đẹp trai, cao to phong độ còn kiếm ra tiền thế mà chẳng hiểu sao anh ấy lại chọn vợ đã là gái nông thôn còn lùn một mẩu. Thực sự so cả về điều kiện lẫn ngoại hình chị ấy đều thua xa anh em. Hôm cưới nhìn anh trai đứng bên cô dâu, em ngán ngẩm bảo:
“Phí đời trai”.
Mẹ em thấy con gái chê chị dâu, bà nhảy bổ bênh:
“Anh mày chọn vợ đúng ý mẹ đó. Mẹ cần dâu ngoan, không cần dâu đẹp. Cứ như mày suốt ngày lo ngắm vuốt, sau nhà nào vô phúc mới rước phải mày”.
Ảnh minh họa: Nguồn Matichonweekly.com
Rồi từ ngày chị ấy về làm dâu, em bị cả nhà đối xử khác hẳn. Trước đây mẹ chiều em lắm, nấu nướng toàn theo khẩu vị của con gái. Giờ bà toàn ưu tiên con dâu, tới bữa câu cửa miệng sẽ hỏi:
“Huê nay ăn gì mẹ nấu?”.
Em ngồi cạnh thì bà cứ bơ đi. Thậm chí con dâu đi làm thì bà sẽ nhắn hỏi. Lắm hôm em bực quá:
“Vậy rút cuộc mẹ đẻ ra con hay đẻ ra chị dâu?”.
Bà lại thản nhiên bảo:
“Tao đẻ ra mày nhưng con dâu mới là đứa ở với tao, tuổi già tao nhờ dâu chứ nhờ gì được mày”.
Khi chị dâu có bầu thì cả nhà em cứ loạn hết lên. Em là đứa bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ngay khi thấy con dâu khoe 2 vạch, mẹ em gọi luôn con gái giao nhiệm vụ:
“Từ nay việc nấu cơm, lau nhà con phải làm đi”.
Trước mặt mẹ thì em vâng dạ nhưng khi chỉ có 2 chị em, em thỏa thuận rõ:
“Chị ghén sợ mùi thì ok, tôi sẽ nấu ăn còn lau dọn nhà cửa, giặt quần áo chị tự làm”.
Vậy là em chỉ nấu cơm, thi thoảng mẹ thấy chị dâu lau nhà lại quay ra trách:
“Cái con bé này, nói đến thế mà vẫn ì việc cho chị”.
“Mẹ cứ để chị ấy vận động đi lại cho dễ đẻ. Ngồi một chỗ béo ị rồi sau không rặn được”.
Được mẹ chồng tẩm bổ nhiều, chị dâu em béo lắm nhìn không khác gì cái thùng phi. Nhiều hôm thấy chị ngồi ăn cháo chim mẹ nấu, em nóng mắt nhắc:
“Chị béo quá rồi đó, ăn ít thôi sau này không giảm cân được, anh tôi chán vợ cặp bồ lại ngồi ấy mà kêu”.
Mẹ em nghe thế đập cho con gái 1 cái rõ mạnh quát:
“Mày có để yên cho nó ăn không. Chị mày ăn được thì cháu mới khỏe. Tao các vàng thằng anh mày cũng không dám phụ con dâu tao”.
Nhiều lúc nhìn cách mẹ bênh con dâu, thực tình em nghĩ không biết mình có phải là con ruột của bà không nữa.
Hiện chị dâu đang mang bầu tháng thứ 7. Mẹ em cứ nhắc đi nhắc lại con gái phải làm đỡ việc thay chị nhưng em mặc kệ. Lúc nào bà ở nhà thì em làm còn không còn lâu em động tay.
Hôm trước bố mẹ về quê ăn giỗ, anh trai thì đi công tác. Nhà có 2 chị em thì em đã nấu cơm đương nhiên chị dâu phải dọn nhà chứ chẳng lẽ ngồi chơi. Vậy mà em giục chị xách nước lau 5 tầng nhà mà chị ấy ôm ngay bụng bảo:
“Cô tự làm đi, từ tháng này chị không làm được mấy việc nặng ấy. Thai tháng thứ 7 đang quay đầu phải kiêng đi lại vận động nhiều. Lau 5 tầng nhà thế mệt lắm”.
Chị ấy mượn cớ thai lớn không chịu làm, em bực mình bảo:
“Người ta cũng bầu bí như chị mà làm tới lúc đẻ có sao đâu, đây lau có 5 tầng nhà đã kêu mệt. Chị lười nên kiếm cớ đùn việc lại cho tôi à? Thai mới 7 tháng đẻ ngay đâu mà kiêng với khem. Làm như thiên hạ mình chị biết đẻ không bằng ”.
Chị dâu em lại giở giọng dạy đời:
“Cô cứ lấy chồng bầu bí đi rồi mới hiểu cho tôi”..
Em nghe lộn ruột chẳng thèm nói lại nhưng thật sự là chỉ thấy ghét.
Ảnh minh họa: Nguồn Matichonweekly.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1